Miyahara Đài Trung - thiên đường kem siêu ngon khổng lồ
Hôm nay riviu vượt biên giới một tí vì thèm quá 😢
Mình đi Đài Loan năm ngoái, có rất nhiều cái để kể nhưng cái đến đầu tiên trong đầu khi mình muốn kể với ai về Đài Loan, thì là Miyahara - thiên đường bánh ngọt ở Taichung. Cũng phải nói thêm là, đi Đài Loan trăng mật cũng cực kì hay ho nhớ, ngoài nhiều chỗ để xem thì nhiều cái để ăn vặt nữa.
Gọi là thiên đường bánh ngọt nhưng Miyahara có nhiều thứ, bánh, kem, trà. Rất to và xịn. Mình chỉ ăn kem vì chỉ hứng thú với kem, chính xác là kem kiểu gelato. Hôm đó rất đông, bọn mình xếp hàng dài ở ngoài chờ đến lượt mua. Trong lúc chờ, nhân viên xinh tươi của quán với đồng phục sang xịn mịn sẽ ra hướng dẫn, tư vấn bọn mình rất chuyên nghiệp để chọn đồ trước và tick vào menu để đến lúc vào mua nhanh và k bị bối rối vì choáng ngợp 😂
Và thật sung sướng khi cốc kem vượt mong đợi cả về kích cỡ và chất lượng, so với giá thì lại chẳng đắt tí nào, mình tính ra mỗi cốc của bọn mình đâu khoảng cỡ 200k VND thôi mà no mắt no tim no dạ dày lun. Mỗi cốc bọn mình chọn 3 vị (có đủ thể loại vị hoa quả, socola, trà, cafe) và vì thế được chọn 3 topping đi kèm, topping ra tấm ra món như hình chứ k phải vài ba hạt rắc rắc lên đâu. Topping cũng đủ loại như các bạn thấy mình chụp trên hình, quyến rũ mọi cỗ lòng. Vì Đài Loan nổi tiếng bánh dứa nên trong số topping mình chọn, mình chơi cả bánh dứa lun. Còn chồng mình với tâm hồn trẻ thơ mơ mộng đã mạnh dạn chọn cả bánh gấu nữa. Kem thì, thôi khỏi bàn, tươiii và thơmmm và ngonnn! So với mấy viên kem mấy chục nghìn/viên như Gelato Italia hay Swensen’s thì Miyahara quá đỉnh khi mà chất lượng thì cứng mà giá thì mềm 💓💓💓 Mình có up cả ảnh mặt mình cạnh cốc kem để các bạn biết vì sao lại no 🤗
Nếu có dịp quay lại Đài, nhất định mình sẽ quay lại Miyahara để ăn kem tiếp và thử cả bánh với trà nữa cho nó sang chảnh 😂
Khi nào rảnh mình sẽ riviu cả khu phố anime ở Taichung nữa, chủ yếu là share ảnh mình trải nghiệm cho cả nhà có cảm hứng đi chơi thôi ☺️
người yêu thích


