Miss Đác - chè không ngọt.

- Quán này nằm trên đường mình đi học mỗi ngày, cái tên Chè không ngọt làm mình thấy tò mò, nên hôm nay phải thử😂. Đi ngang lúc nào cũng thấy có khách ăn. - Tụi mình gọi 2 chè MĐ đặc biệt vì thấy có đủ tất cả topping. Mà nhiều thật, mình ăn không hết nổi 1 phần. 1 phần gồm: sầu riêng, bánh lọt (rất rất nhiều, chiếm phần lớn😢), thạch củ năng, mít, bánh flan, thốt nốt, nước cốt dừa, theo mình nhớ là nhiêu đó. Mình thấy pro vip nhất đó là sầu riêng với bánh flan, bánh flan ở đây cũng đặc biệt ở chỗ làm từ trứng gà ta nên ăn không nghe tí mùi tanh nào của trứng, mịn, rất ngon. - Quán nhìn sạch sẽ, phục vụ nhanh, có trà đá khi ăn xong uống không cần phải gọi. - Và sau khi ăn thì thấy cái tên Chè không ngọt cũng không đúng lắm, tại vì cũng có ngọt nhưng mà khen ở chỗ vị ngọt nhẹ và thanh, vừa ăn. Buổi chiều chiều ăn cảm thấy thanh mát. - Đối với tô mình gọi giá #45k thì mình thấy hơi đắt 1 tí vì đa số là bánh lọt thôi. Cảm nhận đầu là ngon nhưng ăn từ nửa tô trở đi thì mình bị ngán ( có thể là do trước giờ mình không hảo chè cho lắm, nên hơi thiếu chính xác chỗ này nha😅) - Menu giá từ 10k-45k —> Tóm lại, theo cảm nhận mình đánh giá: + Món ăn: 7/10 + Giá: 6/10 + Phục vụ: 8/10 + Không gian: 8/10 Quán có 2 chi nhánh mình để ở hình cuối nha❤️
người yêu thích