Mình thèm ĐỒ NHẬT thì mình đi ăn thôi nà!
Quán này chắc không xa lạ gì rồi heng! Quán nằm ngay ngã tư Điện Biên Phủ giao Mạc Đĩnh Chi quẹo cái tới liền. Mấy đi để ý để chạy lố mắc công vòng lại vì là đường 1 chiều mà. Đồ Nhật thì mình đi ăn nhiều rồi nhưng vẫn thích phong cách quán này nhất! Quán khá rộng và được trang trí theo đúng style quán Nhật luôn. Mỗi khi có khách ra vào quán là toàn bộ nhân viên của quán từ phục vụ đến nhân viên bếp đều hô to chào khách bằng tiếng Nhật khá là vui tai.
Bữa mình đi ăn với gia đình, kêu cũng nhiều món lắm, có mấy cái hình như ko nhớ tên, có nhiêu xài nhiêu vậy. Giờ vô phần quan trọng nhất nha. Ăn thôiiiiiiiiiiii

Trước hết kêu súp miso tráng bao tử nè. Nước súp ngon nha, nêm nếm vừa tới.

Mì udon nha, sợi mì dai, thấm gia vị và ko bị bở tí nào.

Dĩa này là mix 2 loại cơm cuộn, cơm cuộn tôm chiên xù và cơm cuộn cá ngừ! Mình thích cái chiên xù hơn, ăn có lớp vỏ ngoài giòn giòn, ngon!

Bánh xèo mực có rưới sốt mayonnaise bên trên nữa.

Đầu cá hồi chiên giòn.

Và đây là cái món mình đã quên tên, huhu!
Này là cơm gì đó, quên phần sau luôn rồi, hic.

Toàn cảnh nha

Chén mỏi miệng luôn.

Địa chỉ và số điện thoại in đầy đủ trên card nha!


Thích không gian ở đây ghê!


