Cầm 2tr tung hoành Bình Hưng 2N1Đ
MÌNH ĐÃ ĐÓN TUỔI MỚI BÌNH HƯNG
đảo Bình Hưng vốn quen thuộc với rất nhiều bạn rồi, mình cũng đã từng review chuyến đi của mình 1 lần rồi, nhưng lần này, mình lại tới Bình Hưng để ăn mừng tuổi mới.
Chuyến đi này team mình có 4 người, một đứa đang chuẩn bị thêm 1 tuổi, 1 đứa stress vì công việc, 1 đứa vừa thất tình và 1 đứa vừa thất nghiệp 😅 tụi mình đi với cái tinh thần để lại mọi thứ sau lưng.
Mình chọn đi ngày thường, vì không thích đông đúc. Khởi hành lúc 22:30 ngày chủ nhật, và về lúc 20:00 ngày thứ ba.
👉🏻Di Chuyển:
- Mình lại chọn tour Bình Hưng của anh Thoán ( lần trước mình đã đi rồi, rất ưng ý về chất lượng, sự nhiệt tình nên mình quyết định đi tiếp lần nữa)
- Nhờ a Thoán book xe Phương Trang hai chiều, giá vé là 400k/ 2 chiều/ người.
👉🏻 Ăn chơi:
- Tới BH lúc rạng sáng, vừa kịp thấy bình minh trên bờ biển, mình thú thật là cảnh đẹp tới mức không có hình ảnh hay đoạn phim nào thu lại trọn vẹn được.
- Team mình kết bọn với 1 team 9 người nữa, toàn người trẻ năng động.
- Mình qua đảo nhận phòng, bên a Thoán mới hợp đồng với khách sạn mới, to sạch sẽ và đẹp hơn lần trước đi nhiều.
- Lịch trình cũng y như lần trước đi: Bãi cây me, lặn san hô, bãi bóng. Nhưng lần này ảnh dẫn mình đi thêm 1 nơi lặn san hô nữa, đẹp dữ dội luôn.
- Đi mùa này hơi nắng, phải nói nắng tới mức khó chịu, nó cứ háp vô mặt ấy. Nên mình ko đi tham quan cầu bảy màu, ghế tình yêu hay võng giữa biển được. Với lại những nơi đó mình đã đi trước đó rồi.
- Về đồ ăn thì miễn bàn, hấp dẫn cực kì. Sáng/trưa/ tối ăn đủ món tươi ngon, mỗi người 1 con tôm hùm ở tiệc BBQ tối nữa.
-
👉🏻 Ấn tượng về dịch vụ:
- Mình thật sự an tâm khi book tour ở đây, vì mọi thứ đều được lo từ a tới z. Chủ tour và Hdv nhiệt tình.
- Ấn tượng của mình là bạn mình có nhắn a Thoán là nhờ mua bánh kem, nến để mừng sinh nhật mình. Và chiều tối hôm đó trong tiệc BBQ là có đầy đủ cả bánh lẫn pháo. Mình còn bất ngờ hơn khi mọi thứ đó tour hoàn toàn tặng mình ( chắc vì là khách thân thiết nên được ưu ái haha).
- Thật sự rất hạnh phúc và xúc động. Đêm đó cả bọn nhậu nhẹt ca hát linh đình ở bè tới đêm.
- Do mùa này vắng khách du lịch, nên các bè khác đều tắt đèn sớm, chợ đêm cũng nghỉ sớm khi vừa mới 22:30.
👉🏻 Lưu ý:
- Mùa này vắng, đảo lại k nhận khách nước ngoài. Nếu ai đang muốn xả stress, giải ngố, hay là tìm 1 nơi ăn sinh nhật, kỉ niệm thì hãy đến đây.
- Trời rất nắng, đừng quên mang dù và kem chống nắng.
- Giữ vệ sinh chung, đừng vất rác ở các bãi tắm. Mình thấy có vài đoàn tới trước ăn uống ở bãi xong rồi để đó luôn.
Hy vọng bài viết này sẽ cho bạn thêm một lựa chọn để trải nghiệm. Tin mình đi, đi xong bạn sẽ muốn đi thêm nhiều lần nữa cho coi.
người yêu thích


