Mình đã đến bò ráp bơ

Đầu tiên mình nói về không gian quán. Mình ăn ở chi nhánh quận 3 , lúc đến cũng lai rai khách chứ không đông, không gian cũng ổn tầm 10 bàn, cơ mà hơi nóng. Mình kêu một bò sốt với sốt tương tỏi, có cả sốt cay nhưng sợ cay, nên chọn tương tỏi, nhưng mà sốt tương tỏi rất là nhạt 😂 , phải nói là khi trộn chung nhạt lắm luôn, mình lại kêu thêm sốt cay bỏ vào, lần này thì mình sai rồi vì nó lấn át hết tất cả luôn 😂. Nhân viên nhiệt tình, nhưng lên món lâu. Ăn cũng tạm được chứ không ngon lắm. Mình không đánh giá quá cao quán.
người yêu thích