MILO DẰM - DỪA DẰM BAO MẶP

Đang làm công việc đồng áng dở dang tự dưng lên cơn thèm Milo Dằm thế là phải lật đật đi mua cho bằng được 😂 Theo như âm mưu ban đầu mình chỉ gọi 2 ly (thực tế là 2 LU tại nó to quá 🤩): 👉Milo dằm kem cheese (30k) và Milo dầm kem cheese thạch phô mai tươi (40k). Ly nào ly nấy ngập tràn sốt, vị milo đăng đắng đậm ơi là đậm luôn vì ở đây dùng bột Milo xịn chứ hông phải loại cacao cân bao đâu nhen 😊, trên cùng là lớp cheese mặn mặn béo béo, thạch phô mai tươi thì mình thấy hơi giống thạch trong chè khúc bạch á, dẻo dẻo nhưng không quá béo, trộn đều lên rồi hãy ăn nghen. 👉Dừa dằm (25k) mình định đua đòi ăn chơi cho vui thôi ai ngờ ngon má hú luôn 🤩. Cơm dừa được cắt sợi dài mềm mềm vừa tới, béo nhẹ và còn vị ngọt tự nhiên, món này thì mình khoái nhất là thạch cốt dừa siêu ngon và thạch dừa tươi thanh thanh ăn lạ miệng lắm. Nước cốt dừa ở đây cũng là dừa xịn luôn chứ không độn thêm bột béo bột sữa hay đường đâu nha, béo ngọt tự nhiên vừa đủ. 👉Mình có cái tật xấu cứ ăn mà bị "gắt đường" là quạu đeo như con beo luôn 😁 mà chỗ này làm ưng ý hết sức, từ viên thạch đến sốt Milo, nước cốt dừa đều vừa miệng. Giá cả chất lượng đều ổn thỏa nha. 🔥 Chống chỉ định mấy bann ghét đồ béo hen 😂 ✔️ 8:00 - 22:00
người yêu thích