MILO ĐÁ BÀO ngọt đến tận tim

Cuối tuần trước mình đi loanh quanh phố đi bộ để xem có gì ăn không,tình cờ đi thêm một đoạn nữa đến đến con đường Tràng Thi,thì thấy mọi người đang ngồi ăn những cốc đá bào trông đến là thèm. Mình tuy chưa ăn trước đó nhưng cũng đã biết qua,thuận tiện đi vào. Quán hoàn toàn là ăn ở ngoài trời nha,yên tĩnh lắm luôn ấy,khách ngồi trải dài trên mặt đường một hàng nên không lo bị tắc đường đi,ngược lại vô cùng thông thoáng. Mình lúc đầu nghĩ là có nhiều món nên định hỏi,nhưng mà có bác trai bảo là 3 cốc à thì cũng vâng dạ,nói thật là mình không biết chỉ có mỗi milo đá bào nên cũng hơi lo,tại sợ bác không để ý đến bàn mình í. Nếu không có bác trai thì bạn có thể vào trong ngõ,qua mấy ngà mới đến,cái nhà mà có cái rèm ấy,có bác gái đang xay đá order cũng được. Cốc đá bào milo khá là bắt mắt và trang trí cũng rất đẹp,với các hạt ngũ cốc,bánh oreo được bẻ nửa,marshmallow và các hạt sô cô la nhỏ,có cả bánh. Vì có quá nhiều sự ngọt ngào nên ăn xong mình thấy rất ngọt luôn,à về phần đá bào cũng rất ngon,không quá nhiều đá. Mình thấy bát rất nhỏ nhưng quả thực không thể đùa,rất chất lượng và bạn chỉ cần ăn 1 bát là đủ nếu không muốn bị tiểu đường =))). Mà chỉ có 20k một bát. cái giá của tiểu đường rẻ bèo à. Vì không đến nỗi quá ngấy và đắt,chắc chắn thứ đồ hot hit này sẽ níu chân bạn đến quán ít nhất mấy lần nữa đấy. 📍Địa chỉ: 17B Tràng Thi,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội 📍thời gian mở cửa: 15:00 đến 22:00 📍 mức giá 20000 đ-30000 đ
17 người yêu thích 0 bình luận