Miến trộn- bún riêu chợ Vinh- ăn một lần là nhớ mãi
Chợ Vinh đúng là thiên đường ẩm thực đó ạ, vừa đông vui nhộn nhịp lại vừa có nhiều món ngon để ăn. Hồi bé đi chợ vinh cứ gọi là xa vời lắm ạ, chơi vinh thời trước không được khang trang như giừo đâu ạ nhưng ai cũng phải nhớ phải nhắc đến cái tên chợ Vinh vì muốn mua gì hay ăn gì người ta đều kêu lên chợ vinh mà tìm , đầy ra đó. Bây giừo chợ sửa lại xịn lắm, còn quy hoạch thành cả khu chợ đêm luôn mà, tiếc là dịch nên chợ đêm mở đúng một hôm và đến giờ vẫn chưa được mở lại
Hồi nhỏ hay ra chợ Vinh ăn miến trộn gánh của bà trong chợ ngồi gần quầy hàng chuối mà sau nj ra chợ ko thấy nữa. H mới biết là bà chuyển về nhà để cho con bà bán. Vẫn vị như ngày trước miến trộn thịt nạc cùng nước thịt, mộc nhĩ và giá. Đặc biệt ở đây là giá tự làm nên ăn sạch và ngọt hơn. Ở đây có cả riêu cua nhà làm nên ai thích ăn trộn thêm cua thì gọi. Có cả bún miến cua nước với nước dùng đặc cua ăn cũng thơm lắm. Bát từ 25-35k. Như ảnh là mình gọi là bát 35k.
Đ/c: số 5 Vệ Định . Quán dì Kim Huệ
Sđt 0964360146
Quán nhỏ nằm trong hẻm bán từ tầm
11h trưa - 6h tối
người yêu thích


