MÍA NƯỚNG VỈA HÈ - Người tình ngọt ngào của mùa đông
Trên đời này có những món ăn sinh ra chỉ để dành cho mùa đông thôi ý. Và đối với mình mía nướng chính là món ăn tuyệt vời nhất mỗi khi mùa đông về.
Địa chỉ quen thuộc mà mình hay ghé qua nhất đó chính là mía nướng Hàng Cót. Đây là quán vỉa hè chỉ bán từ 6h tối đến khoảng 11h là nghỉ rùi.
Không phải tự nhiên mình hay ăn ở đây như vậy mà thật ra mía ở đây mình cảm thấy ngon hơn chỗ khác rất nhiều.
Mía tím được lựa chọn cẩn thận, to đều và đặc biệt rất ít bị sâu hay hỏng mà lại rất tươi mới nữa.
Sau đó được nướng chín kĩ, mật mía bên trong còn chảy ra nữa cơ.
Cứ một người nướng một người chẻ thành từng miếng vừa ăn cho vào túi, khách ăn đến đâu nướng đến đấy
Mỗi bát mía nướng này có giá 20k thôi, giá thành như vậy ở Hà Nội mình thấy khá là rẻ đấy ạ.
Mía được nướng vàng óng nóng hổi vừa ăn vừa thổi nè.
Mía ở đây rất ngọt và thơm, không hề bị nhạt hay chua đâu nhé.
Đã vậy mía này cũng rất nhiều nước, nên mình khuyên các bạn chỉ nên ăn mía thôi chứ gọi thêm nước uống cùng phí lắm nha.
Nói chung vào mùa đông Hà Nội thì các bạn đừng nên bỏ qua mía nướng Hàng Cót nhé ^^ buổi tối lê la với lũ bạn ở đây là tuyệt vời nhất đấy.



