Mì Ý - Pizza chuẩn Nhật ngon nhất Sài Gòn

Chuyện là bạn mình than thèm nên hôm qua tụi mình quyết định dắt nhau vô ăn cho đã thèm cái :)) Lâu lâu lãnh lương xong làm vài bữa sang chảnh nhẹ nhàng. Mình thì mê Mì Ý Cua nên lần nào vô cũng gọi món này :))) Bạn mình mê Pizza nên bạn toàn quyền quyết định :)) Mình chỉ đợi được ăn thôi =)) Bạn gọi Pizza half half Half Soy Garlic Beef - Bò xào rau xà-lách-xoong Half 3 Cheese Mình có nghe bạn nhân viên bảo Spaghetti bây giờ có thêm loại làm mì kiểu mới - dai dai sựt sựt nhưng mình vẫn chọn kiểu cũ - mềm mềm (ko nhũn) là best rồi :)) Chứ sựt sựt thì nhiều khi có cảm giác chưa chín tới =)) Mình không thích mạo hiểm nên thôi hahaa Half 3 Cheese thì ăn kèm mật ong. Cá nhân mình thấy vị hơi bị ngon luôn, béo béo phô mai, ngọt ngọt của mật ong, cho càng nhiều mật ong thì càng ngon nha :)) Half Bò xào thì ăn kiểu bù trừ cho phần cheese kia, không bị quá ngán, có rau cho tươi mát, đặc biệt rau sống không bị đắng là điểm cộng cực mạnh cho món này :)) Và toàn bộ vỏ bánh Pizza đều mỏng và giòn, ăn đặc biệt khác với tất cả những nơi khác. Có lẽ đây là điểm thu hút nhất ở nhà hàng Pizza kiểu Nhật như vậy. Về món mì Ý thì không còn lời gì diễn tả. Quá ngon Quá xuất sắc :)) Mình là đứa nghiện mì Ý, hễ chỗ nào ngon là ghé liền không chần chừ. Nhưng có lẽ chưa chỗ nào qua được 4P’S về món Mì Ý Cua này :)) Từ mì, từ thịt cua xé, tới sốt thấm đều và hoà quyện với nhau, tạo cảm giác không hề ngán và ngấy như ở nhiều chỗ khác :)) Đánh giá: Đáng giá với chất lượng nhận được. Giá hơi cao nhưng không quá mắc. Buổi tối nhẹ nhàng 2 người hết 550k (bao gồm tiền nước) Đáng chứ hả 😌😌
người yêu thích