Mì Ý A Hoài vẫn ngon như ngày nào 😌
Lâu lâu thèm mỳ ý mà túi tiền đã cạn thì mình vẫn luôn chọn nơi này để thưởng thức hương vị mì ý quen thuộc mà mình hay ăn ở đây.
Hôm mình ghé thì thấy menu có những món mới ra trông cũng hấp dẫn lắm. Nhưng vì túi tiền đã cạn nên tụi mình chưa có dịp thử món mới. Chắc chắn lần sau ghé lại mình phải thử mới được..😂😂
Đến đây ngoài mì ý ra mình còn mê nhất cái món khoai tây chiên sốt phô mai của quán. Lần nào tới quán mình cũng phải kêu món này. Chời ơi phải nói là đỉnh của đỉnh. Cái hủ sốt lúc nv đem lên còn nóng hổi. Mở nắp ra mùi phô mai thơm phức ta nói béo ngậy, đậm đà bao đã luôn ớ. Thiệt chứ mình là đứa cực kì thích phô mai mà ăn món này thiếu điều mình chỉ muốn ăn mỗi cái sốt ko thôi hahah.. Bởi vì nó ngon quá cơ mà. Sốt khi nguội bớt sẽ đặc sệt lại chút. Chấm kèm với miếng khoai tây chiên béo bùi ngất ngây con gà tây. Haizzz... Nhắc tới mình lại thèm chảy nước miếng..🤤🤤🤤
Giá thành thì mình thấy vẫn vậy nhưng chất lượng thì càng ngày càng ngon ko chê đâu được. Hy vọng quán sẽ luôn giữ được hương vị này mãi mãi. Và sẽ luôn là nơi quen thuộc mỗi khi mình thèm mì ý...🍝😋
người yêu thích


