Mì xào giòn Nghèo Phú Nhuận
Về chất lượng thì tạm ổn nha quý dzị
Nhiều lần đi ngang qua cầu Kiệu về Gò Vấp, lúc nào mình và bạn gái mình cũng bị thu hút bởi quán mỳ xào nằm sát cuối chân cầu, quán thì lúc nào cũng thấy đông và nhộn nhịp cả, vụt xe ngang qua thì mùi thơm của mì xào cứ ám lên người, đầu cứ ngoáy ngửi theo, cồn cào hết cả bụng, lòng dặn lòng 1 ngày nào đó sẽ ghé quán đánh chén 1 phen.
Thế là hôm nay cơ hội đã điểm 😗, do xem phim ở CGV Lý Chính Thắng, cả hai đói meo, chả biết đi đâu ăn thì vô tình chợt nhớ đến mùi hương thân quen xưa, vừa gần ngay lại gần đó, thế là phóng xe qua. Mà xui là hướng đo từ Gò Vấp lên , nên phải băng ngang đường xe phía trên cầu chạy xuống, thề bao feeling. Tấp vô quán là có chú chỉ chỗ đầu xe liền, tấp thẳng lên lề đầu ngay trc cửa quán ( tuy nhiên lần sau mấy bạn nhớ đậu bên hông cửa nhá, đậu phía trước dầu mỡ mấy a trai xào mỳ bắn dơ hết xe đó 😢)
Vào quán thì nhìn chung là quán khá thoáng mát, vì có 2 mặt tiền nên không bị bí và hầm, do thường mấy quán mà nó chiên xào á, mình thấy đa số khí nóng và mùi dầu mỡ khó chịu lắm. Mình order 2 đĩa mì xào, mấy anh trai khá nhiệt tình kiểu phong cách người Hoa ( mấy bạn đi ăn mấy quán người Hoa sẽ hiểu nà ) , đồ ăn ra cũng nhanh, thấy chan nước súp cái là xong hà.
Nhìn đĩa mỳ thấy ít , tưởng không no, ai dè ăn xong đứng dậy thì thấy no không tưởng, mình hơi tiếc là phải chi có thêm mực ngâm tro đúng gu mình thì quá tuyệt vời 🥰
Tóm lại quán khá okieee nha quý dzị, nếu có ai tò mò giống mình thì ăn thử 1 lần cho biết nhé. Chúc mấy bạn có 1 ngày đi chơi cuối tuần với người thân yêu mình vui vẻ nhenn 😍😍😍
Giá : 45k một đĩa
Menu: Cơm chiên đùi gà, Hủ tiếu xào, Mỳ mềm xào, Mỳ xào dòn, Cơm chiên dương châu .
0 người yêu thích