Mì xào giòn hút khách chẳng cần tên tuổi
Nọc ăn ở đây cũng là 5-6 năm có rồi nè, khiêm tốn ở góc đường Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật vậy mà chập choạng tối là nườm nượp rồng rắn khách đến ăn khá đông đó cả nhà. Nọc cũng thích ở đây hông biết có ai cùng sở thích hông ta
Quán bình dân vỉa hè thôi nha vậy mà theo thời gian không cần bảng hiệu tên tuổi vẫn nổi tiếng như thường
Nhân ở đây được xào trước vậy nè, ai ăn thì múc ra thôi he, nhân rất thơm nha
Xong sẽ thêm rau mực vào cho đủ đầy hương hoa lá cành nhé
Mì cũng chiên sẵn thế này rồi phân ra đĩa vừa ăn he
Set-up cũng sạch sẽ lắm chứ bộ
Trước khi ăn làm chén tương giấm thật oách dùng kèm thì mới ngon nha
Hấp dẫn cả nhà he, mì giòn nhân sốt thơm lắm tuy nhiên với mình thì thấy hơi nhạt
Tôm bé xiu chẳng buồn ăn
Thịt mực khá tươi
Này là da heo, món Nọc thích nhất, ăn dai dai béo béo rất đã nha
Canh thập cẩm nè, nói thiệt ăn rất ngán, cảm giác nhiều dầu mỡ không thanh vị, đồ ăn thì hơi dai nữa mới ghê chứ, cạch đến già hông ăn nữa đâu
Cũng nhiều nhân nhưng ngán lắm, thịt nhai dai ghê luôn : (
Cơm chiên dương châu chiên khô ráo tơi khá ngon, tuy nhiên đĩa này hơi ít cơm, đồ ăn cũng không mấy nhiều nên cảm giác hơi mắc nè
Hủ tíu xào ngon, hủ tíu mềm nhưng không bở, ăn thấm vị đã hơn mì xào giòn luôn, ưng món này nhất
Tóm gọn lại chắc chỉ nên ăn hủ tíu mì xào giòn là hợp lí và an toàn nhất nè. Tất cả các món trên đều đồng giá 35k nha, có lẽ hơi chát chút nhưng thiệt tình thấy ăn cũng khá được đặc biệt mở cửa cũng khá muộn đi chơi đêm về tấp vào là hết giờ ha