Mì vằn thắn Thái Thịnh- không nên ăn theo quảng cáo trên hội nhóm fb

[GÓC KIỂM CHỨNG- không ưng] Mỳ vẵn thắn tôm tươi 40k Địa chỉ: Mỳ vằn thắn sủi cảo Hoàng Mập 107E2 Thái Thịnh Cũng thử kha khá mỳ Vằn Thắn ở Hà Nội mà k thực sự ưng bụng đến mức quảng cáo giới thiệu cho mọi người nên mình đã hỏi han được một bạn trong hội quán Hoàng Mập. Hay ho là quán cũng gần nhà và tiện đường nên mình thẩm luôn cho nóng 😂 Với tâm thế háo hức vác theo chiếc bụng rỗng đói meo, ngồi vào bàn mình gọi luôn bát mì vằn thắn tôm tươi - cứ nghĩ bụng là sẽ đc bát 2-3 con tôm 😂😂😂 Nhưng cuộc sống rất giống cuộc đời- kiểu trần trụi và luôn đem lại cho con người những bất ngờ khi có 1 con tôm 🐣 vì bình thường mình ăn mì vằn thắn trên phố 1 bát thường có đầy đủ topping: tôm+ sủi cảo hấp+ sủi cảo chiên + gan+ bóng+ thịt + trứng ( giá 35-40k/ Phương béo Hàng chiếu, Bình Tây Hàng Chiếu ( Bình tây thì tôm xay ra làm nhân sủi cảo hay sao mình ăn thấy có vị tôm) hoặc ít ra cũng có gì đó đặc biệt như Thịt xá xíu to bản đậm vị quán Vằn thắn phố Đinh Liệt[ các quán này giá so với địa điểm+ sự đầy đủ topping, vị đậm đà= chấp nhận được) . Tô mì Hoàng mập chắc đc cái lên hình trông giống mì vằn thắn chứ k ngon tí tị gì luôn 😣 Nước dùng nhạt nhẽo phải đổ thêm nước mắm mà ăn k đỡ hơn do nước dùng lúc này thơm mùi mắm :))))- 2 loại sủi cảo cũng nhạt, không thơm hay vị đặc biệt gì may ra có thêm con tôm tươi 5K cứu vớt 😓 Điểm cộng: Không gian quán rộng rãi sạch sẽ Điểm trừ: Như đã nêu trên Quay lại: Không
người yêu thích