MÌ UDON🍜

HÈM MÌ UDON MÀ KHÔNG BIẾT ĂN Ở ĐÂU THÌ NÊN TỚI THỬ MAKURAKE UDON NHEEEEE!!!! 🤤🤤🤤 Nói thiệt là đó giờ chưa thử mì udon bao giờ hết á, mà trên đường đi về thì mình có để ý một quá mì udon nằm gần ngay ngã tư Sư Vạn Hạnh với Ba tháng Hai, quán trang hoàng không quá lộng lẫy, bảng hiệu đã bay màu nhưng mà vẫn thu hút được mình nên mình đã quyết định đến thử mì của quán. Đầu tiên là về giá của các món thì dao động từ 55k trở lên, lúc đầu mình nghĩ giá hơi mắc nhưng khi ăn thì mình hoàn toàn đồng ý với mức giá này, rất đáng đồng tiền 😁 Khi vào thì mình sẽ được chọn món trên menu trước, sau đó sẽ ra nhận mì và tiến hành thanh toán tại quầy. Cá nhân thì mình không thích thái độ của bạn thu ngân lắm vì có hơi hằn học một xíu, nên hơi thất vọng một tẹo nhưng không sao 😅 Mình và bạn mình gọi 3 món đó là: Kake Udon (55k) , Mì udon cà ri thịt heo tẩm bột chiên (85k) và Cơm cà ri bò tẩm bột chiên (85k). Ngoại hình về 3 em này thật sự rất bắt mắt và lộng lẫy nhen và rất là thơm. Nhận xét chung về chất lượng món thì mình hoàn toàn hài lòng từ cơm cho đến mì, sợi mì to và có độ dai vừa phải, độ đậm đà của sốt cà ri thì không quá mặn hay quá ngọt và mùi cà ri rất đặt trưng, heo tẩm bột chiên thì mình thấy bình thường, ăn cũng ok, có độ dai không bị bỡ, cũng không có là dầu đâu nhe. Cơm thì dẻo, hạt to, ăn rất thích, bạn mình khen quá trời 😛 vì là 2 món cơm với mì là đều cùng là cà ri nên vị cũng không khác mấy đâu. Còn Kake Udon thì là một dạng mì nước, nước soup đậm đà, vừa phải rất vừa miệng, và có một miếng tàu hũ hay gì đó mình cũng không rõ nữa nhưng ăn cũng rất ngon. Mình thấy món ở đây ngon và đa dạng, tui khuyên mọi người nên tới đây thử nhe, sẽ không thất vọng đâu, còn tui thì chắc chắn sẽ còn quay lại á 🤪🤪 🌵Maruka Udon 📍300 Ba tháng hai, quận 10
người yêu thích