Mì tự trộn lạ lạ
Thấy quán được review trên ddau cũng khá hấp dẫn nên mình đi ăn thử, chả biết ngon dở sao, giá thấy rv cũng được quá :-? Quán khá nhỏ, ghế ngồi kiểu không có lưng dựa cho tiết kiệm chỗ, mình thì không thích kiểu này lắm...
Menu cũng nhiều món, này combo quán chọn sẵn, không thị tự trộn cũng được, tùy ah :D
Nguyên liệu nè, tự trộn luôn cho máu :)) Có nhiều loại sốt lắm, mà tự trộn thì chọn mấy cái quen quen thôi, mình thấy nhiều người chơi khô máu chọn loại lạ hoắc xong bỏ nguyên dĩa ~~
Này bún gạo xá xíu cải ngọt vs sốt SG thì phải :v Làm cũng khá vừa miệng, thịt cắt dày ăn đã. Mà mình chưa thấy đặc biệt lắm, kiểu bún gạo xào bình thường thôi ~~ Ăn xong đứng lên chả có cảm giác gì, vì vậy cũng lâu rồi mình không ghé lại, mặc dù tính ra giá không cao :v Mà thấy quán vẫn trụ được tới giờ chắc có cải tiến gì rồi, để bữa nào ghé thử xem sao :-?