Mì trộn Hong Kong - bên hông con hẻm

[Review]Mì trộn Hong Kong - bên hông con hẻm [7/2020] Địa chỉ: 351/42 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 Giờ mở cửa: 8:00 AM - 10:30 PM Nếu ai đã từng đi Hong Kong sẽ thấy Hong Kong bây giờ... không giống trong phim hồi xưa xem đâu. Hong Kong là thành phố hiện đại, giống như Singapore. Cảnh trong phim chỉ có thể thấy trong các phim trường hoặc trong mấy khu vui chơi người ta dựng lên cho khách du lịch. Mì trộn Hong Kong cũng giống vậy. Quán dựng các góc trang trí theo phong cách Hong Kong xưa. Bên ngoài nhìn khá là... bình thường. Khi đóng phí... ý là mua đồ ăn thì vào bên trong mới là cảnh tượng hoành tráng. Mì khô xá xíu (48k) mì khô gà xé (45k) mì thập cẩm (48k): nước nhạt, trong. Sợi mì dai. Nói chung giống phong cách Hong Kong nhưng hơi nhạt nhẽo so với người vn quen ăn nhiều gia vị. Nước suối: 28k một chai. Hai mươi tám ngànnnnn đó. Bên ngoài cỡ 7k thôi. Đây là giây phút sai lầm nhất khi trót dại gọi nước suối vì bên trong có nước lọc miễn phí. Thiết nghĩ quán bán giá vậy để dành cho ai chỉ mua nước suối mà không ăn, coi như phí vô chụp hình. Quán có 3 lầu (thì phải). Tầng trệt là quầy order+bếp. Lầu 2 có: bàn mạt chược, cửa sổ đa sắc màu, các hình poster hong kong thời xưa, ghế ngồi kiểu bar, tường dán hình các tòa nhà hong kong vào ban đêm, một bên tường dán hình cửa nhà, một bên dán hình kí hiệu trạm xe điện ngầm HK. Quán còn có thang máy chở đồ ăn/rác (vẽ hình cửa sổ). Phía cầu thang cũng trang trí bảng hiệu chữ tàu và chiếc xe buýt xinh xinh. Lầu trên chưa lên. Lúc này giờ trưa nên quán cũng kha khá đông, chụp cũng thấy ngại ngại. Sau đó dân tình đi hết còn lại 3 đứa. Một con dạy yoga hăng hái đi khắp chỗ pose tư thế yoga. Chiếc ghế sofa tội nghiệp bị con nhỏ đè trăm lần kêu két két. RIP cái ghế. Nó còn ra tiếp các chỗ khác đến nỗi xém đá đổ đồ quán. Bỗng dưng có một tiếng kêu phát lên, "em ơi để chị lấy bàn ghế ra cho em chụp nhé?". Vâng, đó là chị chủ quán, chắc chị sợ đám này phá hoại... nói chứ chị tốt bụng vui vẻ nói chị thích mấy em sống ảo nà, mấy em chụp rồi quảng cáo cho quán chị nhá. Thế là nguyên cái lầu 2 bị tụi nó đè ra chụp tanh bành. Ưu điểm: nhiều góc đẹp, nhân viên thân thiện Không phải ưu điểm: phòng tối, chụp hình thiếu sáng, về chỉnh chết bỏ, nếu mở rèm thì nhớ coi chừng thái độ người xung quanh không bị hội đồng, đồ ăn bình thường (cỡ 7/10). Sẽ quay lại: có thể ------------------------------------- Instagram: @tangerfox
người yêu thích