Mì quảng ếch đồng thứ thiêt, lạ miệng cho buổi sáng
Chạy ngang thấy tên món lạ lạ nên vào ăn sáng ở đây lun, nằm dưới gần dạ cầu Chà Và nha, qua cầu đánh cái vòng quẹo vô đây lun, nằm ngay ngã 3 Bến Bình Đông ( 365 Bình Đông, quận 8


Một tô đầy đủ là 50k: 2 trứng, bắp bò, thịt heo,2 con ếch đồng

Nhìn ếch tập gym 6 múi thon thả vậy chắc là ếch đồng rồi, ếch nuôi thịt bở mà ú nu ak, nước lèo ăn vị hơi lạ hơn mấy chỗ khác, nghe hao hao giống vị cà ri.
ếch đồng 2 con nha, thịt chắc ngon, ăn vào biết ko phải ếch nuôi liền, hèn gì tô này ko rẻ

Thịt bắp bò

Trứng 2 cái lun đủ bộ


Bò né 50k, ui nghe lúc tính tiền mà ruột nó đứt bặc bặc

Có trứng, pate, chả bò, thịt bò miếng khá to, ko có bơ nên ko thơm lắm, vị cũng bình thường ko được đậm đà, ăn cái này nhạt nhẽo

bánh mì 2k ổ

Chả bò Đà Nẵng nè,ít thấy ở đâu chơi sang vậy, mà nhìn cái giá cũng hiểu. 50k / phần, chát quá trời, vị cũng ko đặc biệt lắm, chắc tại ăn cô 5 với 3 ngon quen rồi nên thấy xót xa quá



Thịt bò mềm, ngon nhưng ướp ko đậm đà, chả có tí vị gì cả

Thích ly uống nước ở đây phục vụ sạch sẽ, ly sử dụng một lần, rất về sinh



Giá ở đây khá chat nhưng bù lại được ăn ếch đồng đúng nghĩa, món ăn lạ miệng, lâu lâu đổi vị thì được chứ ăn hoài là mau nghèo. Chả bò ở đây ngon và thơm, chắc là chả bò Đà Nẵng chánh gốc