[ Mì Phú Gia có gì ??? ]

[ Mì Phú Gia ] Nói đến Mì Phú Gia chắc chắn ai ai cũng đã từng nghe qua rồi nhỉ, quán cũng mở được thời gian khá lâu rồi, lúc trước đỉnh thiệt đỉnh là có mì vịt tiềm, mì bò hay xá xíu. Huhu phải nói là đỉnh của đỉnh luôn, nhưng chắc vì công làm cực nên khoảng thời gian sau này quán chỉ bán mỗi mì bò Quán Mì theo kiểu cực phóng khoáng với anh chủ vui tính và best cà khịa , không gian quán thì khá nhỏ nhưng các góc ngồi rất thú vị , tone màu gỗ kèm ánh đèn vàng càng làm cho không gian ấm và gần gũi hơn. Điểm cộng nữa là quán rất rất rất là sạch luôn. Âm nhạc thì toàn hoà tấu, du dương gì đâu Khi đến nơi anh sẽ hỏi mì ăn cay hay không cay ( tương ứng với vị tiềm ớt hiểm hoặc lục vị ), mang ra sẽ gồm 1 tô như vậy, decor bắt mắt, sợi mì như kiểu udon, lúc trước mình ăn thì sợi mì trứng làm thủ công, kèm thêm thịt bò và gân bò, trứng hồng đào , kèm thêm dưa cải muối. Rút kinh nghiệm đợt trước ăn tiềm ớt hiểm cay muốn xĩu nên hôm nay mình gọi lục vị . Lục vị thì vị thanh ngọt, thơm thoảng, nêm vào ít sa tế, miếng dưa cải muối, 1 gắp thôi là ngon quên lối về luôn Mỗi lần tới là y rằng bị cà khịa, thay vì anh ấy đưa tô mì cho mình, nhưng không, anh ấy nhờ couple bên cạnh mình bảo đưa cho “ em trai cô đơn ĐI MỘT MÌNH “ giúp ảnh với. Ta nói nó tức. Tức mà muốn đi về viết một bài review kể tội cũng như rủ rê đợt sau có ai đi cùng cho đỡ tuổi thân á. À. Quán đợt này có bánh nướng nữa, bánh nóng hổi vị bên trong nhân cheese, thơm thơm ngọt nhẹ Ăn xong tô mì, ăn miếng bánh nướng, nhấp ngụm trà nữa thì thôi luôn, ngon quên thối tiền. Thỉnh thoảng nghe những câu chuyện cà khịa của anh lại thấy vui và yêu đời hơn, bởi mai mốt ai lên Đà Lạt mà đi một mình. Nhớ hú tui nha. Tụi mình đi thành cặp cho đỡ bị cà khịa Quán nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, số 28. Quán mở 2-4-6-cn . Quán bán lúc 3h cho đến khi hết mì, mình thấy tầm 4.30-5h là hết mất rồi ( chỉ bán số lượng nhất định thôi á, mình không rõ bao nhiêu tô ) và thường những ngày lễ quán sẽ nghỉ. Quán có sdt nên bạn cứ alo trước khi qua cho chắc ăn nha Mì có giá 60 - bánh 20 nha. Mình đi 2 người nên tổng là 160
người yêu thích