Mì ốc hến giải ghiền những ngày mưa

Mấy bữa nay trời mưa, ăn mấy món nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì thật là số dzách. Thêm chua chua cay cay nữa chứ! Hí hí đúng bài luôn! Nhắc tới mấy cái đó là nghĩ ngay tới mì ốc hên Dì Lan, ăn quài quài! :)

Mình điệu đàng sợ nóng nên toàn là ăn Phở ốc hến bạch tuộc 32k không dám ăn mì, sợ nổi mụn. Ahihi

Ngoài ra thì các bạn mình đứa nào cũng kêu: Mì ốc hến bạch tuộc 32k

Trên mặt có thêm rau muống, rau răm và thích nhất là ngập tràn tỏi phi thơm thơm nè!

Tô ngập tràn ốc hến đã chưa, lại còn có thêm bạch tuộc nữa chứ!

Sợi mì mềm, trụng vừa tới, không bị bở. Nước lèo thì ngọt thanh vị ốc hến, thêm vị cay cay thơm nồng của ớt, chua chua nước me.


Thêm bạch tuộc và ốc tươi ngon, nhai sật sật, chấm mắm me chua chua ăn đã luôn!

Mình thì hơi bị khoái ăn phở!

Có ăn thì phải có uống, kêu ngay thêm ly: Trà chanh 8k

Tung lên menu cho mấy bạn tham khảo luôn!


