Mì ốc hến chi nhánh 2 có nhiều tiến bộ
Địa chỉ bên nhà thờ quận 4 mình chưa có dịp đi ăn thử mà nay đã mở thêm 1 chi nhánh mới rồi,đường đi có vẻ dễ tìm hơn nè, có chỗ ngồi lại quán xá sạch sẽ thoải mái hơn nhiều, khu để xe cũng thoáng, đường này ít xe ra vào nữa nên yên tĩnh lắm, buổi chiều ngồi đây đúng mát, đường đi thì cứ đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành thấy lotteria thì nhìn qua đối diện có cái hẻm Ngô Văn Sở chạy vào vài mét thấy cái tiệm bên trái liền



Bán tg thoải mái lun nè, ăn giờ nào cũng có, buổi chiều nên đi sớm tí đồ ăn còn ngon, dân tình đổ ra ăn giờ này nhìu nên đi trễ dễ hết lắm

Chỗ làm nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn bên xe kia thì phải





ten ten ten tèn... ra rồi nè, nước dùng chủ đạo hao hao giống lẩu thái á, chua chua ngọt ngọt, độ chua thì vừa rồi , mặn vừa đủ nhưng bớt ngọt tí thì ngon, cảm giác hơi ngọt so với mình nên ăn mau ngán lắm, nước chua chua có vẻ hợp khẩu vị của mình. Có rau muống, ốc, sò, hến>> ko bị cát ko bị tanh


Giá 25k/ tô, nhìn sò, hến nhìu vậy cũng đáng tiền, mà sao k thấy cho nước chấm để chấm ăn kèm, nước dùng đậm đà vừa đủ ko cần nêm nếm thêm


zoom cận vô tí nè, thèmmmm


múc múc lên cho thấy nhiều k nhé






Nước trà đá ko lầm thì 2k


Theo mình thì cọng mì hơi cứng, bạn mình thì nói ổn, cũng tùy ý mỗi người thôi à

Ưu điểm: chi nhánh mới thoáng mát, sạch sẽ hơn, giá ko thay đổi
Khuyết điểm: nước lèo hơi bị ngọt


