Mì lạnh lạ miệng
Xem phim Hàn thấy 'người người ăn mì, nhà nhà ăn mì' Mà mì lạnh mới ghê.
GF mình cũng mê Hàn Quất nên chìu nàng vậy. Đi làm về đi ngang thấy GoGi mà mọi người đồn đại cũng có món Mì Lạnh. Note lại về nhà chở gấu đi ăn.
Nhà hàng sang trọng, phong cách phục vụ tốt. Trang trí đẹp mắt.
Người ta ăn thịt nướng nhưng mình lại không ăn. Chọn 2 món mì lạnh là lạ ăn thử cho biết với thiên hạ.
Sau 5 10 phút thì món ăn được dọn ra.
Này thì Mì Lạnh Nước. Sợi mì trắng và dai.
Có nước đá trong đó.
Thịt bò cắt miếng dày nhưng khá mềm.


GF mình ăn 2 đũa thì chào thua. Thế là mình phải chèo hết. Mà công nhận Em này lạ quá. Mình không hợp khẩu vị hay sao đó nên ăn thấy lạt lạt, không ngon.
Tiếp đến là Mì Lạnh Trộn Cay

NHận xét: Nhân viên phục vụ tốt, chu đáo.Mì lạnh trôn cay ngon hơn mì lạnh nước.Thịt bò mềm và ngon. sẽ quay lại ăn thị nướng sau. Giá hơi cao.


