Mì Hàn Quốc cay 7 cấp độ
Cả nhà ta ai có máu thử thách vị cay của bản thân thì đến đây được nè, cay 7 cấp độ tùy theo khả năng mà chọn lựa ha, nhưng nói trước ở đây cực đông, đi buổi trưa còn đỡ chứ tầm tối là xếp hàng ghiền luôn ráng chịu heng

Đây heng, phải gửi xe gần gần đó, mấy anh nhiệt tình lắm nè




Vào ăn là phải cởi giày ha nên ai mang giày đắt tiền thì nên cẩn trọng chút, ngồi sàn thế này nè, cố ý đi buổi trưa ấy thế mà vẫn đông, trên lầu là nghẹt luôn

Mỗi bàn là mỗi bình nước đá lạnh heng, có lợi lắm á tại mì nó siêu cay


Muốn giải khát đã hơn thì order Trà sữa Sasin 17k ha, cũng thơm và ngon lắm

Đũa muỗng có sẵn trên bàn ha


Kimbap 35k nhé,món này có nhanh lắm, vừa gọi có liền cứ như làm sẵn í bởi thế hình như cơm hơi khô không dẻo nè


Nhưng hương vị cũng tạm ổn heng, nhìn chung cũng khá kích thích hấp dẫn

Chấm với sốt cho đậm đà hơn héng




Ngôi sao sáng là tô mì kim chi cay 7 cấp độ này nè nha, Nọc chọn mì hải sản và cay ở cấp độ 4. Có tôm mực cá viên, nấm kim châm và rau cải thảo he, khá hấp dẫn

Nước mì khá đậm đà, này là mì gói của Hàn luôn í, cay không? Dạ cay lắm lắm luôn, cay nóng phù mỏ chứ không phải kiểu cay hỗn mà chịu hông nổi đâu ạ


Các món hải sản cũng khá tươi và chất lượng í, tôm to lắm nhe. Hehe : )

Mì gói Hàn Quốc heng, nấu vừa tới nên vẫn giữ được độ dai sựt chứ không mềm không ngán, ăn 1 tô rất vừa đủ không no quá lố đâu nên hài lòng, nước lèo ngon nhưng húp hết hông nổi

Menu đây ha, có 2 loại là mì hải sản và mì bò
Đi ăn á thấy có mấy bạn chứng tỏ chơi ngông chọn mì cay cấp 7 luôn, kaka...rồi ăn mà thấy tội, cay xì khói não, mồ hôi tuôn xối xả như sông suối luôn í, thấy thương mà thấy cũng mắc cười dữ lắm. Nên mấy bạn cân nhắc nha vì nó cay thiệt đó cả nhà, có hôm Nọc đi đợi xếp hàng cả tiếng bên ngoài, vào ngồi 30 phút mới có mì thế mà vẫn ghiền đấy ạ