MÌ CAY SASIN -HOT TREND MỘT THỜI

🥤🥤🥤MÌ CAY SASIN -HOT TREND MỘT THỜI 🥤🥤🥤🥤 🚘 : Nhiều chi nhánh- Hôm nay mình ăn chi nhánh gần nhà bên Tạ Quang Bửu- Quận 8 ⭐️⏱: chắc từ sáng đến 10h tối - Nhớ cách đây 4 5 năm thì Mì Cay Hàn Quốc rộ lên như nấm và cả chục quán mọc lên thì đến hiện nay mình thấy dường như còn có Sasin là giữ được ưu thế. Mình hồi xưa cũng là fan mì cay và giờ thì lâu lâu tầm 2 tháng sẽ ăn lại một lần và lần nào cũng đi Sasin cho dễ vì chắc ăn do thương hiệu. Mà lần này là nửa năm rồi mới ăn lại mì cay nên vô thấy menu có món mới rồi nè. Về mức ăn của mình thì mình vẫn trung thành ở cấp độ 1 thôi chứ ko dám bon chen lên mấy cấp độ trên nên ở cấp này thì mình thấy ổn, ăn không có hít hà nhiều, enjoy món ăn hơn. Hôm nay mình gọi mì thập cẩm. Có tôm, thịt bò, cá viên, nấm kim châm, kim chi. Về hương vị thì vẫn y như mọi lần. Dễ ăn, đối với mình là ok. Nước dùng cũng ngon ngọt á. Độ cay cũng vừa phải đúng ý mình Mình gọi thêm Takoyaki, một phần 49k có 6 viên, bự lắm. Nhét 1 lần 1 viên tràn họng nhưng miếng mực thì nhỏ xíu, bột hơi nhiều nên ... ủa mà có 49k hổng dám đòi hỏi nhiều =)) Nói chung một bữa ăn tối ko gọi là quá xuất sắc nhưng chứa thanh xuân một thời đảo điên đòi ba đòi mẹ chở đi ăn mì cay hồi sinh viên, ăn nêm nếm thanh xuân nên cũng dễ chịu Hình ảnh lúc ăn tại quán xoá đâu mất rồi, nên mình chụp tô mì lúc mình order zề nha 🥰
19 người yêu thích 0 bình luận