MÌ CAY KORENO

105 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức Mình và bạn mình đều là tín đồ của mì cay và các món Hàn nên hai đứa thấy có quán mới ở gần nhà là phải hẹn hò ngay. 📍 Không gian: Siêu rộng rãi, thoải mái vì có tận 3 tầng. Quán trang trí theo phong cách các nhà hàng Nhật Bản nên khá sang trọng. Nếu thích ngồi bệt thì chọn tầng trệt. Còn đi cùng gia đình, hội bạn thân hay người yêu thì lên hai tầng trên là hợp lý. 9/10 📍 Phục vụ: Nghe nói quán mới mở hơn nửa tháng nhưng lúc mình tầm 6h hơn đến thì siêu đông khách. Các bạn giữ xe và phục vụ siêu thân thiện, nhanh nhẹn, chiều khách. Anh quản lý thấy hai đứa mình mới đến lần đầu nên tư vấn món ăn rất kỹ, cho anh 10 điểm nha hehe. 10/10 📍 Ban đầu mình nghĩ đây là quán mì cay bình thường thôi nhưng không phải các bạn ạ. Menu quán đa dạng, có cả lẩu và đủ các món Hàn hết. ️🍀 Lục trà dâu machiato (27k): Mình tưởng tượng lớp foam giống foam của trà sữa, tức là kiểu đặc và béo nên sẽ không hợp với vị chua của trà dâu. Nhưng lớp foam của món này khá lạ, thơm béo nhưng nó không hề đặc, kết hợp với trà dâu mình thấy rất ổn. Có cả dâu tươi ăn khá vui miệng. 9/10 ️🍀 Trà trái cây nhiệt đới (30k): Món này nghe anh quản lí bảo là best seller của quán và công nhận nó ngon thật. Vị chua ngọt thanh, có trái cây tươi, cam, táo, dưa hấu, thơm... Nói chung là không có gì để chê và đặc biệt là thích hợp để ăn kèm mì cay. 10/10 ️🍀 Mì kim chi thập cẩm (60k): Topping siêu nhiều, có tôm, mực, chả cá, bò, xúc xích... Hải sản tươi rói, à đặc biệt là bạn mình khen con tôm to hơn mấy quán khác =)) Nước lèo đậm đà, mì dai vừa phải. 9,5/10 ️🍀 Mì lẩu thái bò mỹ (48k): Mình thấy nước lèo đậm đà nhưng không ăn cay được nên thấy nó hơi cay. Mì cay ở đây có 7 cấp độ nha. Topping có bò cuộn nấm kim châm, bò miếng, chả cá, xúc xích... Nói chung là đồ ăn nhiều và chất lượng. 9/10 ️🍀 Bánh takoyaki (40k): Bánh nóng hổi, sốt đậm đà, mình thấy hơi mặn nhưng bạn mình khen vừa ăn, có rong biển ăn kèm chuẩn vị luôn. Nhưng mình thích bột mỏng lại một chút, bạch tuộc và bắp nên để nguyên chứ đừng xắt nhỏ thì ăn thích hơn. 8/10 ️🍀 Bibimbap (40k): Món này không quá xuất sắc nhưng cũng ổn, đầy đủ topping. Sốt khá lạ và thơm. Một phần tầm hai người ăn là vừa, không quá ngán. 8,5/10 ️🍀 Bánh Okonomiyaki (40): Món này mình nghe nhiều với cái tên bánh xèo Nhật Bản nhưng lần đầu tiên ăn thử. Mình thấy bình thường. Nhân bên trong có bột và bắp cải, bạch tuộc xắt mỏng. 8/10 📍 Tổng chi phí hết gần 300k cho hai người no căng bụng, chạy xe về xong phải đi bộ vài vòng cho xuôi. Bạn nào ở làng đại học, Thủ Đức, quận 9 nên thử nha.
người yêu thích