Mì cá viên đình đám tại Sài Gòn hơn hai thập kỷ
Thèm cá viên nhưng lại không muốn ăn dầu mỡ nên khi thấy phiên bản mì cá viên cà ri này mình quyết định đi ăn ngay.

Ngoài cá viên còn có phiên bản bò viên nữa nha.

Mì được trụng vừa chín tới nên vẫn còn dai, tươi lắm.

Tiếp đến sau khi bỏ cải thìa luộc sơ thì chan nước dùng lên. Nước dùng tự nấu nên có mùi vị đặc trưng của các loại thảo quả (quả hồi, đinh hương,..) hơi có mùi thuốc bắc tí, mới ăn có lẽ không quen mà ăn vài miếng là nghiện ấy.

Mì cá viên cà ri là món nổi bật ở quán nè, hầu như ai đến cũng gọi món này cả. 1 tô vậy có giá 50k, ăn no lắm nha.

Quá trời mì luôn nè.


Cá viên có vài viên thôi, mà ăn đáng lắm, mùi vị không như những nơi khác đâu.

Nước chấm cũng đặc biệt lắm. Món này thì chấm với cà ri.

Thịt các viên dai, vị cá rõ nữa, không có vị bột như các loại thường ăn đâu.

Mì bò viên có giá 50k dành cho các bạn thích bò viên nè.

Nước chấm của mì bò viên cũng khác cá viên nha, bò viên thì chấm với sate. Sate thơm mùi hành tôm lắm, không quá cay đâu.

Gọi là cà ri vậy thôi, chứ nước dùng vẫn là nước thảo quả thuốc bắc, chỉ có bò viên hay cá viên được rưới 1 chút cà ri. Với mình là cà ri hơi ít á, không đã tí nào.


Các bạn nào thích ăn bò viên thì sẽ thích viên bò này lắm nè. Bò dai, mùi đậm lắm. Chấm với tí sate nữa cay cay ấm bụng gì đâu.

Menu của quán nè, ngoài mấy món cá viên, bò viên cà ri mình thấy mì phá lấu cũng được mọi người yêu thích lắm, các bạn có thể thử xem thế nào nè.
Quán có bán nước mía nữa khi ăn cay các bạn gọi cho mình 1 ly uống đã lắm.

Có hình xe bán cho các bạn dễ tìm, quán địa chỉ 436 đường Nguyễn Trãi (góc dừng đèn đỏ) cũng không khó tìm lắm đâu.

Đây là một địa chỉ phù hợp để các bạn thử mùi vị hoa chính gốc, thời tiết cuối năm lành lạnh ăn này là ấm bụng phải biết luôn. Tuy là hơi đắt nhưng chất lượng thì các bạn kiểm chứng là biết à.


