MÌ BÒ CHO MỘT BUỔI SÁNG SE LẠNH TẠI ĐÀ LẠT

- Quán này nằm sau Cecile (chủ của Totochan ýyy) quán này cũng là của 2 chị ý luôn nhá. Bước vào đập vào mắt mình là 1 không gian ấm cúng, đẹp, đbiet có ngay gian bếp khoảng giữa sân trông thích mắt thật sự. - Tụi mịn gọi 2 mì bò 2 phần há cảo 1 khoai tây chiên kèm nước ở Cecile nheng. Giá ổn, mì bò ngon lắm nc dùng thanh, cọng mì to, dai dai, bò mềm mượt, à nhưng mn ăn kèm vs nc chấm sẽ ngon hơn. Giữa không khí se lạnh dc húp miếng nc soup nóng hổi ấm bụng, cảm giác chỉ có Đà Lạt mới có. - Há cảo hấp là loại mua sẵn é, nhưng mà cũng ngon lắm hix, chắc tại vì là Đà Lạt nên j cũng ngon. Khoai tâu chiên đỉnh lắm nhá. Khoai cọng dài dày mà giòn rụm luôn, bùi bùi chấm cùng tương ớt oichoi đỉnh lắm nạ https://riviu.vn/phungvuong
người yêu thích