Mí bà đang kím một chỗ để Thị phi phải không?

Đây là bài post dành cho những ngày cuối tháng, khi ví đã quá mỏng chỉ còn những đồng tiền lẻ nhưng vẫn muốn đàn đúm cùng lũ bạn. Tada… tada… Đây quán ngon vỉa hè “𝗧𝗛𝗜̣ - 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘁𝗿𝗮̀ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝗽𝗵𝗶”, hôm nay tui chia sẻ mấy bà chỗ đến để thị phi đầu làng cuối ngõ nha haha. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình không gian ở đây bự vô hạn haha, nói chứ có hạn nha tại các bạn ngồi ở đây đông lắm, mà mát mẻ nữa nên ổn áp lắm luôn á. Xung quanh chỗ ngồi sẽ có các cô chú đẩy xe đẩy bán đủ thứ nào là bắp xào, đồ chiên, bánh tráng,... ta nói nhiều lắm lại cảm nhận đi chứ ai rảnh đâu ghi hết chài haha. Thích nhất dù lề nhưng vẫn có cái loa thùng mở nhạc xập xềnh tới nóc luôn nha, quan trọng là ngồi đây cũng ngắm được các nam thanh, nữ tú nhiều lắm à nhen, híhí. Mặc dù, mình ngồi quán vỉa hè nhưng chỗ ngồi cũng sạch sẽ, được dọn dẹp gọn gàng chứ không phải có côn trùng bò khắp nơi đâu nha. ✓Về đồ ăn/ nước uống và giá cả: Mình gọi Trà chanh dứa (20k), Trà sen dừa (20k) và chả ốc chiên là 35k. Chất lượng của nước tương đối, không quá ngon xuất sắc, có thêm topping rau câu trên ly nữa đó nha nói chung tui thấy cũng okay, giá cả hợp lý vào những ngày cuối thán như này haha. Về phần menu thì có cả món nước và món ăn vặt luôn ấy, các bạn đến tham khảo hoặc like page của quán để biết thêm chi tiết nha. ✓Thái độ phục vụ thì mình thấy khá ổn vì vỉa hè nên dịch vụ không thể nào như các nơi cao cấp được, nhưng bù lại các bạn được phục vụ tại chỗ ngồi luôn cũng đã quá chứ. Nhưng có một điểm là quán phục vụ nước khá lâu, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn cả. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
71 người yêu thích 0 bình luận