🍀 Mì 7 tô - Khang dimsum 🍀

Địa chỉ: 20 nguyễn duy dương Q5 Vừa thấy bài review nên cả đám xách mông đi thử ngay và liền. Cảm nhận sau bữa ăn là HƠI HỤT HẪNG Món ăn không ngon như review trước đó. Có thể do khẩu vị mỗi người khác nhau và CÁ NHÂN mình thì cảm thấy thức ăn khá là bình thường, thậm chí có một số món ăn không ngon! Mình đi 4 người ngồi ở lầu 4, ở đây mỗi tầng kinh doanh đồ ăn thức uống khác nhau nhưng bạn có thể ngồi ở tầng này và gọi món ăn ở tầng khác vì nghe nói là chung chủ, khi in bill cũng timhs chung chứ ko tính riêng. Mình gọi các món: - Há cảo phỉ thuý / Há cảo sò điệp / Tàu hủ ky dầu hào / Chân gà tàu xì đồng giá 40k/ lồng 3 viên. Há cảo với tàu hủ ky ăn ngon, vỏ bánh mỏng nhân nhiều. Còn chân gà tàu xì bọn mình ăn không ngon, mùi vị nhạt nhẽo không được đậm đà. 🍀 2 phần mì 7 tô (14 chén ) - 79k/ 7 tô Mì mới bưng ra nguội ngắt, lèo tèo nhìn chán chứ không hấp dẫn như bài review trước. Mì chua cay ăn ngon, mì cút tiềm thì thịt cút dai nhách, kiểu như tiềm chưa tới. ngoài ra các loại khác ăn cảm thấy bthg, không ngon cũng không dở. Ăn cho biết chứ chắc không có lần sau. 🍀 4 ly sữa bò kore thốt nốt rim - 35k/ly - đây là món mình thấy phí tiền thật sự. Tin mình đi, 35k bạn chỉ mua được sữa tươi vinamilk thôi chứ sữa bò Kobr chắc là ko đâu. 35k cho ly sữa tươi thêm miếng thốt nốt rất chi là ... Sữa thì nhạt nhẽo, không béo khôgn ngọt nó cứ lợ lợ sao ấy. Giá 4 ly hết 140k ta nói tiền đó kêu thêm há cảo ra ăn cho sướng 😂 => Tổng bill: 507k luôn thuế & phí phục vụ - số tiền bỏ ra cảm thấy chưa đáng lắm * bài review chân thật không mang tính chất dìm hàng *
người yêu thích