MẸT VIÊN CHIÊN 10 VỊ SIÊU TO KHỔNG LỒ???

Mẹt viên chiên ăn vặt chỉ dành chi những thanh niên là tín đồ của chả viên 😕😕😕 Quán: Funny Monkey - 490 Xã Đàn Sau khi đi chụp choẹt cả buổi sáng về thì mình với bạn có bàn với nhau đi ăn mẹt viên mới nổi trên mạng xem thế nào! Lúc đó cũng tầm chiều chiều, mình với bạn đến quán và gọi mẹt viên chiên 10 vị 99k size M (Gọi mẹt viên có nhiều size các bạn nhé! gọi size M còn được bát canh viên luôn á :v) và một cốc trà quất nha đam 15k, một bát chè bơ dừa thạch phô mai trái cây 25k. 👆 Không gian quán không rộng đâu, ngồi trong nhà chật hẹp lắm! recommend các bạn nên đến lúc chiều tối để ngồi ngoài cho mát và tiện thể ngắm đường với chém gió cùng bạn bè luôn :)))) 👆 Phần mẹt viên: Có đủ 10 vị luôn nhưng mấy viên này chủ yếu là rán nên nhiều dầu mỡ phết đấy ăn cũng nhanh ngấy nữa, nói mẹt viên cho xịn chứ mình ăn thấy cùng bình thường, một số viên hay thả lẩu thì mình thấy nó không ngon khi được rán, chiên! Nhìn mấy viên kia thà đi ăn lẩu tokbokki còn hơn :))) chứ ăn kiểu mẹt này nhanh ngấy lắm, may mà có mấy miếng dưa chuột ăn không thì chắc ăn không nổi quá :)) @@. Bát canh viên của mình thì ăn cũng được đỡ ngấy hơn là rán @@, nước dùng thì giống như nước của mì tôm cung đình vậy :3 húp nước cũng OK :v . Thử một lần cho biết chứ mình vẫn thích mẹt ăn vặt ở đây hơn :)))) 👆 Phần nước: Trà quất nha đam thì không có gì phải nhận xét hay rv gì rồi :))) còn bát chè kia thì tuyệt đấy các bạn ạ! ăn mát, thơm, không quá ngọt nói chung là vừa đủ :3. 👆👆👆👆: Quán này còn là quán đầu tiên có món bia úp ngược đầu tiên đấy :3. Mình đánh giá cao về ý tưởng của các món của ông chủ (dù không biết là ai). Menu cực kì đa dạng, mấy đồ ăn mẹt cũng ngon nè!!!! Cuối tuần mà rủ mấy đứa đồng “dâm” lên đây nói phét thì còn gì bằng :)))) Đánh giá trên thang điểm 10: 8/10
người yêu thích