Mẹt Giò Chả gây mê chữ ê kéo dài - Ăn full đủ loại như này mới đãã cái nư!!! 🤣🤣🤣

Đây là t và gia đình t mỗi khi thèm giò chả 🤣 Được cái nguyên gia đình đồng lòng từ ba mẹ cho tới hai đứa con, ai cũng khoái món này hết. Bữa nào nói thèm là dặn mẹ đi chợ ghé mua về ăn cho đã. Giò chả chỗ này thì thôi khỏi chê, gần nhà cũng có mấy tiệm mà toàn ăn ở đây riết quen luôn rồi. - Bán đủ thứ hết trơn, chả, nem, chà bông, pate,... nhiều lắm. Mẹ t mua sương sương 3-4 loại chả à :))) chả bì, chả chiên, chả lụa với nem... mỗi thứ một ít. Tiệm này bán khoảng 6h tới 12h là sạch sẽ rồi, sáng tranh thủ đi sớm, mua chả mới ra lò, còn nóng hổi luôn, dai với ko bị bở bột như mấy chỗ khác. - Khoái nhất chả chiên kẹp với miếng bánh dầy nữa, ta nói nó dẻooooooooooo, ngon nhức cái lách. Còn ko thôi kẹp chà bông, pate, chấm xíu muối tiêu là cũng đủ nhức nhối rồi ( này là sáng kiến mới của t nhe, đã thử và thấy tuyệt dời ông mặt trời kakakaka). - Giá thì dao động theo thời giá, cỡ 160k-200k/kg, bánh dầy thì 2k/cặp hà. Má t còn định bụng Tết này xí vài món mua về quê ăn dần dần, thấy cũng hợp lý dễ sợ hihihi 😅😅😅 Địa chỉ nè mn: Giò chả Gia Kiệm Thùy Trâm 40 Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1.
183 người yêu thích 0 bình luận