Mẹt bún đậu mắm tôm ngon, chất đến ngất giữa lòng Biên Hòa

Mỗi lần thèm bún đậu mắm tôm là đâu cần đi xa xôi, Biên Hòa mình có nhiều chỗ bán ngon lắm nha!
Bữa nay đổi gió mình đi ăn thử ở A Chảnh - tiệm bún đậu ngay bùng binh Biên Hùng luôn đó!

Đây là mẹt mình gọi cho 2 người ăn, bao gồm: phần Bún đậu thập cẩm 57k + Bún thêm 9k + Đậu hũ 12k
Bỏ chung hết vào 1 mẹt.

Nhìn phần đồ ăn cũng hấp dẫn và nhiều loại quá ha!






Nào là có bún, đậu hũ chiên, chả cốm, nem chua, thịt bắp, phèo, cuống họng, rau thơm, dưa leo, xoài.

Và không thể thiếu mắm tôm.
Tự pha nhé!

Mắm tôm ngon nên chấm bún không thôi cũng thấy ngon.
Đậm đà nhưng không gắt, cho thêm ớt cay cay, rồi vắt thêm tắc chua chua, ăn đúng ghiền.

Thích cái thịt ở đây chất lượng, thịt bắp giò luôn nè!

Lại còn có cuống họng ăn sật sật nữa chứ!


Nem chua và chả cốm cũng ngon lắm nhé!

Đậu hũ chiên giòn rụm lớp ngoài, bên trong vẫn còn bùi bùi, hấp dẫn!

Còn có cả cà pháo ăn kèm cho đỡ ngán nữa nè!

Gọi nước uống để ăn cho đã! Nước đây đựng trong chén nhìn dễ cưng chưa!

Trà tắc 12k

Chanh dây 15k

Giờ thì tung bill tính tiền lên cho các bạn tham khảo.
2 người hơn 50k 1 chút, vậy cũng được ha, ăn no.


Không gian thì trang trí theo kiểu Hà Nội, thân thương.

Có nguyên bài hát Em ơi Hà Nội phố được vẽ lên tường luôn nè, cho những bạn yêu ca nhạc có thể ngân nga hát.

Những vật dụng trang trí cũng dễ thương với những đồ bằng tre nứa.

Còn đây là mặt tiền quán cho các bạn đi ngang qua dễ dàng nhận ra.


