Mẹt 2 miền đồ ăn cho nhiều miền đây :))
Đồ ăn lại đến và chúng ta lại ăn thôi.
Có nhà nào đang chán cơm và món ăn món quê nhà không? Món quê chứ không phải chán cơm thèm phở nhen hihi. Lâu lâu chán chường công việc ở cty và không muốn lếch xác vào bếp để nấu nướng thì hãy lên đồ đi ăn ngoài thoy. Mình cũng không phải đứa hay ăn ngoài nhưng lâu lâu cứ bị nhớ những món quê. Và Mẹt 2 miền muốn thành quán guột của mình mỗi khi nhớ bánh cuốn, bún khô, chả ram tôm đất....
Quán này mình cũng ăn lâu rồi nên muốn giới thiệu đến mọi người về những món gọi là đặc sản quê mình để mọi người biết đất võ Bình Định thôi haha. Quán đậm chất thôn quê lun, các anh chị phục vụ đến anh chị chủ đều vui vẻ, order gì là nhanh chóng có ngay, dù quán có đông hay tất bật mọi người vẫn nhã nhằng vui vẻ.
Đồ ăn ở đây thì khỏi bàn chê, toàn những món mình thích và có thêm một vài món mới là đặc sản miền tây nha cả nhà. Nhưng mình thì chỉ trung thành món quê hoy.
Nào là:
+ Bún khô
+ Chả ram tôm đất
+ Bún cuốn
+ Chả cá rau răm
Viết review cho mng mà thèm quá đi nè. Món ăn thì giống như mình đã từng ăn ở quê, món nào món nấy đầy ắp thức ăn mà giá phải không quá cao đối với mặt bằng trong này đâu.
Mỗi loại thức ăn sẽ có những loại nước chấm riêng, và cực thích một cái là ớt tương chính gốc Bình Định xào dẻo dẻo ngọt ngọt ăn chả cá trời ơi chỉ có phê.
Ai gần xa muốn thưởng thức đặc sản nơi đây thì thử một lần ghé thăm quán nhé, mình ăn nhiều lần nên không khiến mng thất vọng đâu mà chỉ có ăn nhiều lần hơn thôi hahah.
Hiện tại quán đang có chương trình khuyến mãi tận 15% áp dụng cho đến hết tháng 12, chần chừ gì nữa. Chắc mình lại set kèo qua đó nữa quá hic hic, phải góp ý quán làm thẻ thành viên cho mình mới được kkk
0 người yêu thích