Meiwei - Nhà hàng món Trung

Quán Trung Quốc tên Trung Quốc nhưng ăn thì chưa ra chất Trung Quốc. 1- Món ăn: Ăn được nhẩt là Há cảo tôm mã thầy cảm giác giòn tươi và rất vừa miếng, bánh bao kim sa ngọt dịu vị dễ chịu và vịt quay da ngon, giòn nhưng thịt bã quá. Lẩu cá Hồng Kông: Phải nói là quá bình thường không hề có vị đặc trưng của lẩu Trung Quốc ví dụ như hoa tiêu là loại khô nên gần như mất hết vị không còn vị hăng, tê đặc trưng, cá ổn, thái hơi mỏng cơm chỉ có 1 lớp bên trên và độn toàn rau bên dưới. Ngồng cải hấp xì dầu: Chưa ngấm xì dầu hơi nhạt nhẽo Đậu sốt Tứ Xuyên: Chưa đủ cay, nước sốt không giống đậu phụ mình đã ăn ở các quán khác Nước chấm: Nước tương Việt Nam không phải nước tương Trung Quốc, quầy để gia vị không có sẵn thìa để khách lấy. 2- Dịch vụ: các bạn nhiệt tình chu đáo, chừng mực, đây thực sự là điểm cộng rất lớn. 3- Giá cả: Theo cá nhân mình là đắt và giá cả chưa tương xứng với chất lượng đồ ăn. Các bạn có thể tham khảo hóa đơn mà mình đính kèm. Thank you !
người yêu thích