Mê như điếu đổ SANDWICH PHÔ MAI KÉO SỢI thơm ngon hết nấc

Sau 7749 ngày ăn kiêng tập thể dục giảm cân, thèm thuồng đủ thứ thì nay tự cho phép bản thân 'xả' một bữa.
Chợt thèm món gì đó béo ngậy nên tính kiếm món gì đó có phô mai ăn. Alo rủ đứa bạn thì nó bảo có món BÁNH MÌ SANDWICH PHÔ MAI KÉO SỢI gần nhà nó ngon lắm. Để nó dẫn đi ăn. Minh ok ngay luôn.

Giá 1 phần như vậy là 35k.
Sau khi gọi món thì tầm gần 10 phút sau 'em nó' đã ra bàn rồi đây. Ấn tượng ban đầu khi bánh mới bưng ra là nóng hổi, thơm nức mũi luôn nha!

Nhân ở trong có bơ, patê, xúc xích Đức, phô mai.


Xé đôi bánh ra nhìn sợi phô mai kéo dài thực sự khiến con tim nao lòng ^^

Cắn một miếng kéo sợi phô mai ra dễ thương nhí nhố hết sức ^^
Lớp vỏ bánh vàng ươm, nóng giòn; hòa với hương thơm của bơ, béo ngậy của patê, mặn nhẹ của xúc xích Đức, béo lịm của phô mai. Eo ơi! Kích thích vị giác lắm luôn.

Muốn thêm đậm đà thì xịt thêm tí tương ớt và sốt mayonaise có sẵn trên bàn vào.

Bạn nào mà ghiền món gi đó béo béo hay thích ăn phô mai kéo sợi thì đừng quên bỏ qua món này nha. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng ngon cực.
Nếu tìm đường khó khăn thì có thể alo số này để được hướng dẫn: 092 311 84 52
Chúc các bạn có một trải nghiệm ẩm thực vui vẻ.
Nếu có món nào phô mai hấp dẫn thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha.



