Mê mẩn tiệm Trà sữa xanh mát siêu chất lượng ở Sài Gòn
Được hôm Sài Gòn nóng nực không biết tránh ở đâu, ghé tạm vào quán này mà mê mệt luôn. Quán gì đâu mà view mát mẻ, cây cối sinh động, đã thế còn có cả hồ cá koi nữa. Thường thì đồ uống ở mấy quán view sân vườn như này không được ngon lắm, cơ mà thử rồi mới biết, ngon không tưởng.


Này là Hồng trà việt quất kem phô mai, 44k. Độ ngọt vừa phải mứt việt quất thơm thơm, kem phô mai mặn mặn béo béo. Món này nguyên bản là không có thạch, mình thường order thêm thạch trân châu trắng ngồi nhai cho đỡ buồn.

Nghe nói quán có một món best seller là Trà sữa trân châu đường hổ, nghe lạ quá. Ly này 49k nha, order ra thử cho biết cái Tiger sugar với người ta.

Cái đường hổ dạo này đang là trend đó nha, đặc hơn đường đen, thơm hơn và ít ngọt hơn.


Trà xoài 36k, món này có lắc kèm sốt xoài thích lắm. Vẫn còn vài lát xoài vụn trong ly nữa cơ. Lâu lâu hút trúng rồi nhai nhai là mê liền.

Mình thử thêm một vị trà sữa panda truyền thống, ly này 46k. Thích cực kỳ cái vị trà thơm lừng của quán, đậm vị trà truyền thống thêm vị béo ngậy của sữa nữa. Món này có kèm sẵn trân châu đen luôn.


Không gian quán rộng rãi, chỗ pha chế sạch sẽ gọn gàng nên cũng an tâm.



