Mê mẩn đặc sản THỊT TRÂU "ăn lâu lâu vẫn KHÔNG NGÁN"
Lâu lâu không ăn thịt trâu thèm ghê mọi người ạ. Mà thèm thì phải đi luôn cho bõ đây này. Mình có quán thịt trâu 'ruột' ăn suốt mấy năm nay không ngán nè. Hôm vừa rồi ăn thử ở cơ sở Long Biên vẫn ưng quá nên mới rì viu cho cả nhà đấy nha.
Thúy Hằng- Đặc sản trâu tươi
Địa chỉ: G1 -BT7, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Giờ mở cửa: 6:00 - 23:00
Nhà hàng to rộng lắm luôn á, lại còn cưc dễ tìm, đi theo google map là đến thôi nha.
Quán còn có các phòng riêng siêu 'hịn' luôn đó
Gọi một nồi lẩu trâu thập cẩm nóng hổi ngồi lai rai quây quần trong mùa đông lạnh thì ĐỈNH!!!
Đĩa đồ nhúng siêu to, siêu đầy đặn, nhìn tươi roi rói ý....
Nào thịt tươi, nào thịt trâu tái, nào sách,.... ăn gì cũng ngon mê mệt.
Sách trâu giòn giòn dai dai, nhậu thì không còn gì hợp hơn luôn!
Trâu ở quán là trâu tươi đó nha nên ăn mềm ngọt lắm lắm, không dai tẹo nào đâu...
Mà bạn mình ưng vị nước lẩu lắm nhé. Nước thơm lạ lùng, đậm đà khó cưỡng lắm luônnnn
Trong lẩu còn có tiết tròn béo núc ních nữa đó. Cắn miếng tiết mềm mọng mà thấy đã ơi là đã ý <3.
Bọn mình toàn lũ nghiện sách nên phải gọi nguyên cả đĩa sách xào khế để 'nhậu' nè. Sách ngon không chê vào đâu được ý. Các bạn nhớ thử đó nha.
Giò trâu đơn giản nhưng lại vẫn gây nghiện nè. Giò không hề bị bở mà chắc nịch, giòn giòn, thơm nức nở...
Thêm đĩa rau xào cho 'heo thì' nha....
Lần nào đi ăn cũng ưng hết nấc luôn đó! Quán đông ơi là đông nhưng chất lượng vẫn siêu 'chất', phục vụ lại siêu nhanh nhẹn, ăn mấy cơ sở rồi mà vẫn không chê được điểm nào.
Bạn nào còn chưa thử qua Thúy Hằng thì đi ngay luôn nha!!!!