Mê mẩn các loại BÁNH DÂN DÃ chan nước cốt dừa béo ngậy ăn nhớ mãi
Gánh bánh chuối, bánh đúc dân dã giữa lòng Sài Gòn. Bánh ở đây được chính tay cô làm tại nhà, ngon nhất là nước cốt dừa đậm vị béo ngậy

Giá cũng cực kì bình dân chỉ có 15k/dĩa

Cô bán mặc áo bà ba, đội nón lá, ngồi bán bánh trên quang gánh nhìn cực kì dân dã

Mỗi ngày cô chỉ làm bao nhiêu đây bánh, bán hết thì nghỉ. Dọn ra từ 2h đến tầm 5h hơn là hết sạch nha

Bánh đúc lá dứa nhìn hấp dẫn, màu lá dứa cũng làm từ lá dứa tươi không sử dụng phẩm màu

Chuối hấp

Bánh chuối hấp, bánh bột báng đậu xanh

Còn có cả bánh bò nữa

Có thể gọi thập cẩm hoặc tùy sở thích mà lựa chọn các loại bán. Ở đây mình thích là cô chan nước cốt dừa rất nhiều, không cần xin thêm cũng đã nhiều lắm rồi á.

Bánh đúc lá dứa dẻo mịn, ăn sần sật thơm vị lá dứa

Bánh bò ngon nhất luôn, bánh ngon thơm mùi cốt dừa

Các loại bánh cô làm ngon, không quá ngọt. Nước cốt dừa béo ngậy đặc sệt, có chút ngọt chút mặn nên ăn ngon mà không hề ngán

Gánh bánh nho nhỏ của cô nằm ở 111 Ngô Quyền, chỉ có 1 vài chỗ ngồi ăn tại chỗ, đa số là mang đi, cô bán rất thân thiện với khách, chắc chắn sẽ ghé lại ăn bánh của cô hoài.


