Mê ly với mẹt bún đậu chị Chinh siêu ngon ngay trên phố Trần Quốc Hoàn
Bún đậu là món ăn dân dã gây nghiện nhất trong các món ăn ở Hà Nội. Quán bún đậu chị Chinh ngay đằng sau trường Sư Phạm và Quốc Gia được coi là điểm đến quen thuộc không những sinh viên quanh đây, giá chỉ từ 20k đã có ngay mẹt bún đậu no căng bụng rồi.
Bún đậu chị Chinh
Địa chỉ: 10A12 Ngõ 235 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 035 797 3459
Facebook: https://www.facebook.com/bundauchichinh/

Suất ăn ở đây được đựng vào mẹt có đầy đủ thịt chân giò, nem, dồi, chả...
Hôm đó mình đi 2 người gọi một suất đầy đủ hay còn gọi là bún đậu tá lả với giá 45k, 2 người ăn bao no luôn nhé.

Topping trông vô cùng bắt mắt và hấp dẫn, nhìn thôi cũng đủ đói rùi.

Đậu tươi mới được rán vừa tới không bị già quá nên khi ăn còn ẩm ẩm lại rất ráo dầu.

Bún lá được cắt miếng vừa ăn, trắng vừa phải, nhìn khá ngon mắt.


Chả cốm có độ dẻo thơm của cốm nè, khá ngon nha.

Thịt chân giò luộc dày dặn, không quá mỡ đâu, ngọt thịt lắm.

Dồi rán siêu thơm, đầy nhân ăn đã miệng lắm ý.

Nem rán 2 cái nhỏ xinh, bên trong nhân được tẩm ướp vừa vặn ngon lắm ạ.


Thứ đỉnh cao ở đây phải kể đến mắm tôm. Không biết cửa hàng pha kiểu gì mà gây nghiện thế! Chua- mặn- ngọt - cay đủ cả luôn, bắt vị cực kì!
Mình có chụp lại menu của quán để các bạn dễ tham khảo trước khi qua ăn nhé.

Ngoài ra còn có một vài món ăn vặt nữa, đặc biệt là chân gà xả ớt ở đây ngon không kém gì bún đậu đâu ạ.
Các bạn có ghé qua khu trường Sư Phạm với Quốc Gia chơi thì ghé qua ăn thử nha!!!!


