Mê không có chỗ chê GÀ VIÊN PHÔ MAI thơm ngon béo giòn

Không biết mấy bạn có ai nghiện mấy món có phô mai giống mình hông? Đặc biệt là gà phô mai nữa. Trời ơi nhắc đến thôi là lại thèm.
Nay mình review cho các bạn quán gà phô mai 'ruột' mà mình thường hay ăn. Cái tên quán này đã nói lên tất cả rồi: NHÀ PHÔ MAI.
Ở đây ngoài món best seller là gà cay phô mai, thì mình vừa phát hiện món BÁNH GÀ VIÊN PHÔ MAI cũng ngon không kém. Lần trước ăn 1 phần thấy ghiền nên nay kếu 1 lúc kêu 3 phần cho 'đã cái nư'.

Một phần như vậy có giá 25k/3 viên. Tính ra giá trung bình 8.5k/viên bánh nhân thịt gà và phô mai kéo sợi, chưa kể lớp bột phô mai rắc bên ngoài. Tính ra khá ok đó chứ.
Ăn kèm với dưa leo và kim chi.
Zoom cận dĩa cho các bạn xem nè !!!


Một em gà viên vậy khá to, chất lượng lắm nha! Lớp vở nóng giòn luôn, thơm nữa.

Xé ra là là phô mai kéo theo nhìn mà phát thèm muốn ăn ngay luôn á ^^

Vì có phô mai kéo sợi bên trong nên các bạn muốn chụp hình sống ảo thì nên kéo lúc còn nóng nha. Chứ lúc nguội kéo ra hơi xấu tí. Này mình ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với bạn nên lúc sau kéo không được đẹp nữa. Cơ mà vị thì vẫn ngon nha. Không đổi.


Thịt gà ở trong ngọt, mềm cộng thêm vị béo của phô mai, lớp vỏ thơm giòn; chấm thêm nước sốt tương ớt mayonaise (để sẵn trên bàn) trời ơi nó ngon gì đâu luôn á.

Ghim kèm với cả dưa leo và kim chi lại thêm phần xuất sắc.

Nào có dịp sang Gò Vấp thì nên ghé thưởng thức nha mấy bạn. Ăn là ghiền hồi nào không hay đó ^^



