Mê đắm nem cuốn, nộm bò khô, bánh bột lọc thơm ngon nức tiếng ngõ Thanh Hà
Chợ Đồng Xuân từ trước đến nay vẫn luôn là thiên đường ẩm thực trong lòng người dân Hà Nội rồi. Nên hôm nay lượn lờ một vòng quanh khu chợ thì phát hiện ra quán nem cuốn, nộm bò khô, bánh bột lọc khá đông khách nên tấp vào ăn thử luôn.
Cô chủ quán rất vui tính và nhiệt tình nên rất thoải mái khi ăn.
Quán cô chỉ mở bán lúc chiều từ 1h-6h tối là cô nghỉ và cũng chỉ bán 3 món chính là nem cuốn, nộm bò khô và bánh bột lọc.
Nghe nói nem cuốn ở đây là nổi tiếng nhất nè. Với giá 4k 1 cái và bấn theo khay như hình thì mỗi người ăn tầm 5 cái là bao no đấy ạ.
Nem chua được cắt miếng dài sau đó cuốn cùng đu đủ bào, rau thơm và nem bì nữa nên thơm lắm nha.

Mỗi chiếc nem cuốn mập ú ăn kèm với nước chấm siêu xuất sắc.
Nộm bò khô 25k/1bast siêu nhiều topping như gân bò, lá nách, thịt bò khô...
Mê nhất bò khô ở đây vì rất thật mùi vị của thịt bò ý ạ, đậm đà khó quên luôn.
Nước dùng chua mặn ngọt đủ cả, thơm thơm thanh thanh ăn đã miệng lắm.
Bánh bột lọc 4k/c cũng ngon không kém đâu ạ.
Lớp vỏ ngoài mỏng tan, không quá dày mà độ dai lại rất vừa phải.
Nhân bên trong có tôm đỏ au trông nổi bật bắt mắt lắm.
Chấm chút nước mắm nữa là ngon tuyệt cú mèo ^^
Tính ra đi ăn mỗi người tầm 20k-40k là no căng ý ạ, quá rẻ phải không nào. Nếu có thời gian các bạn thứ ghé qua đây ăn nhé!!!


