MÊ CHỮ Ê KÉO DÀI món " BÁNH CHƯNG RÁN 31 NĂM TUỔI " nức tiếng khu phố Cổ.
Hôm nay có dịp đi lang thang qua ngõ Thanh Hà thì mình bắt gặp hàng bánh chưng rán siêu ngon. Mình sẽ review cho các bạn ngay nè.

Mâm bánh chưng rán ở đây siêu hấp dẫn luôn các bạn ạ.


Quán nằm ở 1B Thanh Hà rất dễ tìm luôn mọi người nhé.

Bánh chưng rán ở đây được rán bằng mỡ gà thơm lắm, mình khá yên tâm về chất lượng.

Mình qua tầm chiều tối rồi nên cũng không phải chờ lâu, order phát là có để ăn ngay.

Mình gọi 2 đĩa bánh chưng rán thêm xúc xích để ăn thử.

Rưới chút tương ớt là có thể thưởng thức được rồi.

Mình thấy hơi nhạt nên thêm một chút xì dầu nữa, mọi người cho vừa thôi khéo kẻo mặn nha. Bánh chưng rán ở đây nóng hổi, nhân đỗ xanh thơm lắm.

Mình chưa ăn hàng bánh chưng rán nào mà ưng như ở đây, vỏ bánh được chiên vừa phải, không bị quá cứng. 
Do đợt này thịt lợn đang tăng giá nên mình không thấy nhân thịt trong bánh đâu cả. Ăn miếng bánh chưng kèm 1 miếng xúc xích thì còn gì tuyệt vời bằng.

Một điều mình thích nhất ở quán là dưa góp rất ngon, ăn đỡ ngấy nữa chứ.

Một đĩa bánh chưng rán kèm xúc xích ở đây có giá 22k nhé các bạn.

Mọi người ai chưa được thưởng thức thì nhớ ghé quán nha.


