Mát lòng mát dạ với SỮA CHUA HOA QUẢ - SỮA CHUA THẠCH thơm ngon phố Hàng Da
Cuối tuần lượn lờ ăn được mấy món này cũng hay hay nên phải chia sẻ lại cho các bạn luôn. Phải tranh thủ ăn nốt sợ vài hôm nữa trời se lạnh ăn lại không hợp đâu nha.

Mình gọi 2 món là sữa chua hoa quả và sữa chua thạch.

Mê nhất cốc sữa chua hoa quả đầy ú ụ này này, chỉ có xoài, bơ sáp và dưa hấu thôi nhưng tất cả đều tươi ngon.

Hoa quả được xắt miếng to đều mà không bị vụn hay nát chút nào.

Đặc biệt bơ sáp siêu ngậy, siêu béo ưng dã man.


Sữa chua ở đây hình như là quán tự làm luôn, chua ngọt, thơm thơm, đặc mịn nhưng mình ăn thấy hơi chua, điều chỉnh lại một chút sẽ vừa miệng hơn.


Về sữa chua thạch chỉ khác mỗi topping, thạch lá nếp thơm dịu nhưng vị khá bình thường, không đã miệng bằng sữa chua hoa quả nhé.

Quán có mặt tiền nho nhỏ nhưng bên trong rất rộng và thoáng mát.

Tuy nhiên ở đây không cấm hút thuốc nên mình toàn ngồi gần ngoài cửa ăn thôi nha ^^


