Mát lòng mát dạ với cốc KEM BƠ NGON ĐÚNG ĐIỆU phố Tô Hiến Thành
Thời tiết thế này mà được ăn cốc chè hay kem thì hết ý luôn nhở. Lần sau rút kinh nghiệm nếu đi ăn kem mình sẽ ăn vào hôm trời mát hoặc chiều tôi, chứ thèm vào đi mà lúc trưa nắng trời oi kem nhanh tan dã man.

Kem bơ ở đây nếu so với trong Đà Nẵng thì chắc chắn không được ùi vì trong kia là bơ nghiền, còn ở đây là bơ xay sinh tố.

Quán ở địa chỉ 90 Tô Hiến Thành, không gian vừa phải, không quá rộng rãi nhưng thoáng mát, thoải mái.

Ngoài kem bơ ra thì menu ở đây cũng khá đa dạng và phong phú, giá từ 25 - 55k thôi nha.


Cốc kem nhỏ xinh xinh, cầm vừa tay có giá là 28k nhé.

Kem là kem vani, thơm mềm nhưng ăn hơi ngọt chút.

Bơ thì được xay nhuyễn, sánh mịn, vị ngọt vừa béo ngậy mà không bị đắng.

Bơ đặc chút nữa mình nghĩ sẽ ngon hơn, ở đây bơ hơi loãng nên chắc phải ăn 2 cốc mới vừa bụng nha :))

Dừa khô cho thêm ăn bùi bùi, nhưng nếu có thêm chút dừa non bào sợi thì tuyệt vời luôn.

Túm váy lại đây là một hàng kem bơ ăn được trong tầm giá. Các bạn có thể qua thử nhé ^^


