Mát lòng mát dạ với bát tào phớ khu Nghĩa Tân
Chiều nắng nóng đi đón đứa em học Nguyễn Bỉnh Khiêm thì bị rủ đi ăn tào phớ cho bằng được. Thấy nó kêu là nó với bạn hay ăn ở đây lắm nên là mình cũng thử đi xem sao.

Chị em mình gọi luôn 3 bát ăn cho đỡ háo nước.

Mình thấy quán có bán cả mấy đồ ăn vặt nữa nè.

Có cả chỗ ngồi trong nhà lẫn ngoài trời nhé, mình thì chọn ngồi ngoài cho thoáng.

Quầy làm đồ cũng ở ngay ngoài luôn.

Thạch đen được cắt sẵn, chỉ cần múc thôi.


Chân trâu trắng nè.

Dừa khô.

Thạch găng xanh mát cả mắt.

Nồi tào phớ, món chính của chúng mình đây rồi.

Món ra rồi ăn ngay thôi.

Đây là caramen thạch găng, ở trên có dừa tươi sợi và cả dừa khô nữa.

Bát này thì siêu dễ ăn, tào phớ thạch găng. Đơn giản thế thôi nhưng mà ăn đưa miệng lắm, vị thanh thanh dịu nhẹ, không bị ngọt quá.

Bát này thì đầy đủ luôn, nào là tào phớ, thạch găng, thạch đen, trân châu, dừa khô, dừa tươi.


Một chiếc caramen núng nính kết hợp cùng thạch găng.

Miếng thạch găng nhìn xanh mướt, ăn vào mát lắm luôn ấy.

Thời tiết này thì ăn mấy món này để giải khát lẫn hạ hỏa thì còn gì hơn nữa. Tổng thiệt hại cho 3 bát này là 29k, giá rất học sinh sinh viên luôn. Các bạn có thể qua thử xem nha.


