"Mát lòng mát dạ" với bát KEM XÔI nổi tiếng trên phố Hai Bà Trưng
Mình là đứa rất thích ăn kem xôi và đây là một trong những hàng kem xôi mình hay ghé qua ăn nhất ở trên phố ạ.

Kem xôi - 8A Hai Bà Trưng có lẽ nhiều người cũng biết đến. Quán này lúc nào cũng đông, nhất là vào mùa hè, tầm giờ chiều khéo đến ăn chẳng có chỗ ngồi.
Mỗi bát như này có giá 25k/ bát. So với nhiều nơi khác mình ăn thì bát kem này khá to và đầy đặn.
Tuy nhiên giá 25k vẫn hơi cao so với chất lượng ạ, tầm 20k là hợp lý nhất.
Mỗi bát có 3 cục kem, vị vani trắng tinh.
Kem ăn không quá béo ngậy dâu ạ, nhưng được cái mịn, không bị nhanh tan và độ ngọt vừa phải.
Phần xôi mình khá là ưng, dẻo quẹo và thơm.

Xôi có vị hơi ngọt xíu, quyện thêm chút dừa sợi nữa nên ăn có vị thơm đặc trưng.
Ăn kem xôi thì chẳng thể nào thiếu chút dừa khô được nè. Dừa này giòn tan, ăn với kem mà không hề bị ỉu đâu.


Nếu có thời gian các bạn thử ghé qua đây ăn nhá ^^


