Mát lành TRÀ SỮA ĐỦ VỊ cho ngày dài nóng nực
Gần nhà mới xuất hiện tiệm trà sữa cute phô mai que lắm, vào test thử coi chất lượng như nào, sẵn review cho mọi người biết luôn.



Giá của quán rơi vào tầm từ 15k đến 30k, giá ổn so với khu vực quận 11.

Mình thích cái ly này nhất nè, sữa việt quất đá xay, 30k cho size M. Chua chua ngọt ngọt, thơm mùi việt quất, béo ngậy vị kem, mê luôn.


Best seller của quán đây, lục trà chanh tươi, 25k. Không biết quán pha bàng chanh gì mà thơm lắm luôn. Có vị chát nhẹ của lục trà, chu chua ngọt ngọt, thơm mùi chanh.

Sữa tươi trân châu đường đen 30k, mình chưa thử món này cơ mà bạn mình thử rồi thì nói vị đường đen không được thơm lắm nhưng bù lại được cái vị ngọt vừa phải, không bị ngọt gắt.


Thạch của quán hơi bị nghèo nàn, chỉ có mỗi trân châu trắng, trân châu đen, thạch dừa và đậu đỏ. Hơi ít nhưng được cái thạch chất lượng, hàng nhập, có nguồn gốc rõ ràng.


Mình thử 2 món có thạch trân châu đen là trà sữa truyền thống và sữa tươi trân châu đường đen thì thấy ok lắm. Thạch không bị cứng, dai dai. Trà đậm, thơm, ngọt vừa phải.

Này là hồng trà latte 25k nha, trà thơm, lớp kem béo béo mặn mặn ngon lắm.

Menu của quán. Quán nằm ở 417 Minh Phụng nhé. Có đi ngang thì ghé quán thử nha, mình uống một lần là ghiền luôn đó.


