Mát lạnh đến sảng khoái giữa cái nắng nóng SG với ly Sorbet

Trưa nắng nóng mà uống mấy ly đá xay trái cây mát lạnh này là đúng mê luôn!
Thành thử buổi trưa rủ anh kia đi dạo vòng vòng SG chơi, nhưng nắng quá không chịu được nên tắp vào Urban Station ngay.

Điểm ấn tượng của mình khi bước vào quán là tầng trệt tràn ngập khách Tây, cứ ngỡ đang ở quán cafe nào đó ở Châu Âu chứ (tiếc là quên chụp lại), còn tầng 1 thì đa số là học sinh, sinh viên bọn mình vào đây tụ tập tránh nóng! :)

Order tại quầy, thanh toán luôn rồi lấy số lên bàn ngồi đợi. Lúc mình đi quán đông, nhưng cũng nhanh chóng được phục vụ nước!

Ly của anh kia: Sorbet Passion 24k

Còn của mình là: Sorbet Redberry 24k
Cơ bản 2 lý cũng tương tự giống nhau, chỉ khác vị trái cây.

Ngoài đá xay với nước trái cây ra, thì cón có đá viên nữa!
Vị trái cây không đậm, ngọt vừa, nên đá tan là nhạt tếch luôn! Được cái trời nóng lên cũng uống nhanh, mát lạnh sảng khoái cả người! Giá cũng ưu đãi nên cũng cảm thấy hài lòng.
Đôi lúc đi giữa cái nắng gắt của SG cũng có đôi lần mình nhớ lại ly nước này, muốn ghé lại và thưởng thức tiếp! :)


