Mắt chữ A mồm chữ O với mực khổng lồ to không tưởng

Bữa giờ bạn bè mình cứ rầm rộ cái món mực khổng lồ này. Tụi nó thay phiên kéo nhau đi ăn, nay tò mò quá nên xách đít đi đến quán để khám phá thử. Trước quán có 1 chiếc xe mini trưng bày và chế biến mực ngoài lề đường cho khách tiện mua mang về,bên trong cũng có bàn ngồi lại ăn khá là sạch sẽ và vệ sinh

Cuối cùng cũng chiêm ngưỡng được chú mực khổng lộ hót hòn họt bữa h đây. Nhìn phát mê ngay , to hơn cái mặt mình nữa, màu sắc vs kích thước hấp dẫn vô cùng tận

Đây là 2 loại mực ,Mực sốt cay và mực sốt Hongkong - 55k

1 phần có khá là nhiều mực, có cải xanh,bắp, trứng cút và tokkpoki nữa. Ăn kèm theo rất ngon. Nước dùng nêm rất vừa miệng ,cay cay the the, đậm đà ngon xuýt xoa. Hương vị đặc trưng riêng ko lẫn vào đâu được. Đặc biệt, thịt con mực khổng lồ này dai giòn giòn ăn thích gấp mấy lần mực bình thường, bảo đảm ăn là ghiền

Mực sốt Hongkong có vị đậm đà hơn mực sốt cay 1 tí,cũng có mực,cải,bắp, trứng cút và tok như trên . Ai ko ăn cay được thì đừng lo lắng nhé vì sốt này cũng ngon ko kém

Tok và mực bao la , tok dẻo dẻo ăn thích gì đâu á

Chấm cùng muối ớt xanh cho hấp dẫn, nhìn thôi cũng đủ khiến nước bọt tuôn rơi rồi .

Ngoài mực khổng lồ ra thì quán còn phục vụ những món này, nhìn mấy bàn kế bên ăn khí thế lắm, chắc là ngon rồi đây, lần sau ghé thử thêm mới dc
(+) Mực tươi ,chất lượng
không gian sạch sẽ
nêm nếm khá vừa miệng
(-) giá hơi cao so với học sinh chắc cũng là do loại mực này nên phải đi với giá đó
phục vụ hơi lâu tẹo


