Marukame Udon-Thử ngay đi, chần chờ chi ❤️

Mì Udon chắc hẳn không còn xa lạ với giới trẻ tụi mình, nhưng đa số những người lớn thế hệ trước vẫn chưa biết nhiều đến món này. Vì thế, mình quyết định dẫn ba mẹ đi ăn thử để khảo sát tí cảm nghĩ :))))) Mình đi 3 người, nên order 1 mì udon bò trứng, 1 mì udon thịt heo cay và 1 mì udon Tomyum hải sản đặc biệt. Cả 3 phần đều là tô lớn. 👉 Mì udon bò trứng: 99k. Nước lèo khá thơm, vị mặn không cay rất hợp khẩu vị với mình. Thịt bò mềm lắm, như tan trong miệng í, kết hợp với trứng chần lòng đào là hết sảy luônn. Mình ghiền món này lắm nên đi ăn toàn order combo đó thui. 👉 Mì udon thịt heo cay: 85k. Nghe cái tên món là đủ biết được vị nước lèo rồi đúng ko mọi người :)) Mà theo cảm nhận của mình thì nước lèo không quá cay đâu ạ. Mình nghĩ món này ở mức tạm được thui. 👉 Cuối cùng là vị trí spotlight, mắc nhất trong menu, đó chính là Mì udon Tomyum Hải sản đặc biệt: 109k. Món này ba mình gọi, và chỉ nhận xét đúng 1 câu “Vị y chang lẩu thái” =)))) Đùa chứ mắc vậy nhưng cũng đáng lắm mọi người, có đầy đủ tôm, mực, nấm kim châm, trứng, rau muống... Ai mà fan hải sản thì nên thử món này ạ. Cả 3 món nhà mình đều ăn chung với cái vụn màu vàng gì đó mà mình không biết tên, rất ngon luôn nha 😂😂 Mọi người tới quán, lại quầy order món rồi đứng tại đó đợi người ta làm xong bưng đi tính tiền luôn í. Ở quầy có mấy món chiên ăn kèm, mọi người muốn ăn thì lấy rùi tính tiền chung với mì luôn. Ngay quầy tính tiền có order các loại nước như: nước suối, nước ngọt với trà rất đa dạng luôn ạ. Túm lại là, Marukame Udon rất ổn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Có dịp thì mọi người nên dẫn ba mẹ đi ăn thử nhé. Have a good day 🥰
người yêu thích